Án mạng rúng động
Nhiều ngày qua, vụ án mạng khiến 2 vợ chồng cùng tử vong tại thôn Quảng Lập, xã Lạc Nghiệp, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng vẫn đang được nhiều người dân bàn tán và xót thương cho số phận của đôi “uyên ương” bạc mệnh.
Theo thông tin từ người dân cho biết, vào tối ngày 17/9, bà Trần Thị Tr. (SN 1946, ngụ thôn Quảng Lập, xã Lạc Nghiệp) tìm tới nhà con trai của mình là anh Nguyễn P.T (SN 1980) và chị Mai Thị A.Đ. (SN 1982, con dâu bà Tr.) vì trời đã khuya mà không thấy anh T. qua nhà mẹ đón con của mình về nhà.
Như thói quen, bà Tr. đi vào nhà và gọi con trai mình nhưng không có ai trả lời, ngồi đợi một hồi không thấy, bà Tr. đi xung quanh nhà thì phát hiện điều bất thường trong nhà tắm.
Tiến lại gần để kiểm tra thì bà này hoảng hốt thấy con trai mình đang nằm bất động trong nhà tắm và đã ngưng thở, bên cạnh còn có một chai thuốc cỏ cháy cùng với đó là sợi dây điện.
Ngôi nhà nơi phát hiện anh T. tử vong (Ảnh KĐ).
Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng, tối cùng ngày, công an xã Lạc Nghiệp đã có mặt phong tỏa hiện trường, đợi công an huyện và phòng nghiệp vụ công an tỉnh Lâm Đồng tới điều tra làm rõ vụ việc trên.
Rất nhiều người dân sống quanh khu vực nghe thấy vụ việc cũng tới hiện trường để theo dõi.
Điều đáng chú ý, mặc dù phát hiện anh T. tử vong, những người thân trong gia đình và hàng xóm đều không thấy chị Đ., họ đã đổ xô đi tìm và liên lạc mọi cách nhưng đều không được.
Phát hiện thư tuyệt mệnh và thi thể của người vợ phía sau nhà
Sau khi tới hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng ban đầu xác định anh T. uống thuốc diệt cỏ tự tử, thế nhưng do không thấy tung tích người vợ ở đâu nên công an tiếp tục k