Các đối tượng đã bị công an bắt giữ gồm Nguyễn Thị Vân (46 tuổi, ở tổ 4 - khu Tây Sơn 1 - phường Cẩm Sơn - TX. Cẩm Phả), Hoàng Anh Tuấn (Tuấn “Hồng Kông”, 23 tuổi, ở tổ 22 - khu Hòa Bình - phường Cẩm Tây - TX. Cẩm Phả), Vũ Trung Thực và Bùi Văn Ánh (ở xã Kiến Thiết - huyện Tiên Lãng - Hải Phòng), cùng Khúc Văn Cường (ở khu An Sơn - phường Cẩm Sơn - TX. Cẩm Phả).
Trước đó, ngày 22/7, Công an TX. Cẩm Phả nhận được tin báo phát hiện thi thể đàn ông bị sát hại tại tổ 1 - khu Cao Sơn 1 - phường Cẩm Sơn - TX Cẩm Phả. Nạn nhân là ông Phạm Hùng Thái (51 tuổi, ở tổ 4 - khu Tây Sơn 1 - phường Cẩm Sơn - TX. Cẩm Phả).
Nơi bọn sát thủ để xác ông Thái lại.
Được biết ông Phạm Hùng Thái và Nguyễn Thị Vân là vợ chồng, từ lâu ông Thái có làm ăn mua bán than cùng với gia đình nhà vợ. Ông Thái đã từng bị người bên gia đình nhà vợ đánh vì nghi ngờ ông có biểu hiện làm ăn không sòng phẳng.
Do nghi ngờ ông Thái có bồ bịch và những mâu thuẫn trong quá trình làm ăn chung, Vân đã nhờ Hoàng Anh Tuấn (còn gọi là Tuấn “Hồng Kông”, 23 tuổi, ở tổ 22 - khu Hòa Bình - phường Cẩm Tây - TX. Cẩm Phả) cho đàn em để giết ông Thái. Tuấn vốn có họ hàng gọi Nguyễn Thị Vân (vợ nạn nhân) là dì. Sở dĩ Vân bị nghi ngờ từ trước đó vì tại hiện trường nơi chồng chết, Vân không hề đến gần chỗ thi thể chồng mà lại giả vờ vật vã nằm trên chiếu khóc lóc một cách đau đớn cách một đoạn rất xa. Vân đã bị bắt sau đó.
Qua đấu tranh khai thác của các điều tra viên, ngày 24/7, Tuấn đã phải ra đầu thú thừa nhận hành vi tổ chức sát hại ông Thái.
Tuấn khai nhận, khi được Vân có lời "nhờ vả", Tuấn đã triệu tập đàn em là Vũ Trung Thực ra Quảng Ninh rồi trả giá 30 triệu đồng để giết ông Thái. Sau khi "nhận lệnh", Thực rủ thêm Bùi Văn Ánh, sau đó, Ánh lại rủ thêm bạn là Khúc Văn Cường tham gia.
Nhóm sát thủ đã thông qua Tuấn để thuê xe nhờ ông Thái chở bằng ô tô đi Uông Bí. Chiều ngày 22/07, theo kế hoạch, ông Thái chở Thực, Ánh và Cường đi từ Cẩm Phả. Đến tối, Thực bảo ông Thái đi đến một khu vực vắng vẻ ở khu Cao Sơn 1 - phường Cẩm Sơn rồi cả 3 cùng ra tay sát hại. Sau khi gây án nhóm sát thủ đã trốn lên Hà Nội.
Ngày 28/7, Thực đã bị bắt khi đang lang thang tại thị trấn Cầu Diễn (huyện Từ Liêm, Hà Nội). Ngày 29/7, hai tên Ánh và Cường cũng bị bắt ngay tại một nhà nghỉ ở quận Hà Đông cùng với một số dao kiếm cùng nhiều đồ sử dụng ma túy khi chúng đang chuẩn bị nhập vào một băng nhóm tội phạm khác ở đây.
Cảnh sát nói các đối tượng đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Dương Quảng