Cuộc xung đột giữa người Do Thái và người Palestine được coi là dai dẳng nhất và dễ bùng phát nhất thế giới. Căn nguyên của cuộc xung đột bắt nguồn từ sự tranh chấp dải đất nằm giữa Bờ đông Địa Trung Hải và sông Jordan.
Được biết, trước đó vào ngày 13/ 5, tại trạm kiểm soát Kalandia gần thành phố Bờ Tây Ramallah , binh sĩ Israel đã bắn hơi cay vào người Palestine, gây ra một cuộc đụng độ mới tại khu vực vốn nhạy cảm này. Còn đúng vào ngày mà người Palestine gọi là “thảm họa” thì một thảm họa mới đã xảy ra khiến ít nhất 10 người chết và khoảng 160 người khác bị thương.
Dưới đây là một số hình ảnh trong ngày “thảm họa” này
Quế Mai (Theo Xinhua)