Hà Nội: Chưa kịp "ào ào lá đỏ", hàng phong đã vội chuyển vàng, héo úa
Phạm Trọng Tùng
Thứ 4, 25/09/2019 | 15:00
0
Hàng phong tại tuyến đường Trần Duy Hưng – Nguyễn Chí Thanh được kỳ vọng tạo thành con đường đẹp lãng mạn bậc nhất Hà Nội. Nhưng sau 2 năm trồng, những cây phong đang trong tình trạng khô héo, trơ trụi.
Không cần phải đi xa, chỉ cách trung tâm Hà Nội chưa đầy 3km, tại Thạch Cầu, Long Biên cũng có một nơi cho các bạn trẻ, những người đam mêm chụp hình thỏa sức tạo dáng để có những shots hình lãng mạn tưởng chừng như chỉ có trong phim Hàn.
Với các chế phẩm có nguồn gốc sinh học thế hệ mới từ Công ty Cổ phần Nông dược HAI, người nông dân có thể nhanh chóng tiêu diệt các tác nhân gây bệnh khảm trên cây ớt, đảm bảo năng suất mùa màng.
Cây phong lá đỏ vừa được Hà Nội trồng trên tuyến phố Trần Duy Hưng. Đây là loài cây ưa lạnh, sống nhiều ở các nước Đông Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc... và được biết đến là biểu tượng của đất nước Canada.
Cao tốc đoạn La Sơn - Hòa Liên dài 66 km, hiện có quy mô 2 làn xe, bề rộng mặt đường 12 m, tốc độ thiết kế 60 km/h, đã đưa vào khai thác từ tháng 4/2022.
Các Bộ, ngành theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để tình trạng thiếu vật liệu ảnh hưởng tiến độ dự án.