HH Đỗ Mỹ Linh: "Sau khi trao lại vương miện, tôi rất thoải mái..."
Đinh Lạc Thành
Thứ 4, 14/08/2019 | 10:01
0
Kết thúc nhiệm kỳ 2 năm đương nhiệm, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã có nhiều thay đổi, cô phóng khoáng, cởi mở hơn, thường xuyên tham gia các công việc theo sở thích cá nhân. Cô cũng tích cực tham gia các hoạt động giải trí của showbiz.
Khi được hỏi về chuyện hẹn hò với em trai BTV Ngọc Trinh, HH Đỗ Mỹ Linh từ chối trả lời. Nhưng cô có chia sẻ về tính cách người đàn ông làm mình "siêu lòng: "Bởi công việc đòi hỏi phải di chuyển nhiều, nên tôi chỉ cần bạn trai là người tâm lí, có thể hỏi han, chia sẻ đúng những lúc mình thấy mệt mỏi là được, chứ còn phải ở bên tôi 24/24 rồi nến, hoa, nhẫn các kiểu thì tôi không cần. Tôi cũng không dựa dẫm hay đòi hỏi bạn trai phải mua cho mình những món đồ hàng hiệu, bởi tôi thấy rất ngại mỗi khi nhận được một món quà quý giá từ ai đó".
Đỗ Mỹ Linh bày tỏ niềm hạnh phúc khi sẽ đăng ký hiến tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy cùng các thí sinh của Miss World Vietnam 2019. Với hành động này, cô trở thành Hoa hậu Việt Nam đầu tiên đăng ký hiến tạng.
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.
Cuộc hôn nhân trên phim "Gia đình vui bất thình lình" của của Lan Phương khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng cuộc sống đời thực của cô với chồng Tây còn ấn tượng hơn.
Làm mẹ đơn thân đã vất vả, con ốm đau thì sự vất vả ấy còn nhân lên nhiều lần. Thế nhưng, 14 năm qua, Minh Cúc chưa bao giờ nản lòng, con luôn là niềm vui của cô.
Hơn 500 người ngộ độc do ăn bánh mì: Chủ tiệm thanh toán gần 600 triệu viện phí; Chi 7 triệu đồng để căng da mặt trẻ hóa cô gái 31 tuổi "tiến mất tật mang"...