
Trên khắp các tuyến đường ở các huyện miền núi: Tương Dương, Con Cuông, Kỳ Sơn, Anh Sơn...tỉnh Nghệ An rực rỡ cờ hoa, thể hiện niềm vui mừng, phấn khởi chào mừng 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

Con đường dẫn vào trung tâm xã biên giới Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã được trang trí cờ hoa rực rỡ từ nhiều ngày trước. Việc treo cờ vào dịp lễ đã trở thành nét đẹp truyền thống, khẳng định tình yêu thiêng liêng của đồng bào các dân tộc ở vùng cao Nghệ An dành cho Đảng, cho Tổ quốc và Bác Hồ kính yêu.

Người dân háo hức ghi lại những khoảnh khắc đẹp rực rỡ cờ hoa nơi mình sinh ra.


Từ nhiều ngày qua, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên những chiếc cầu treo. Người dân hào hứng check- in những khoảnh khắc đẹp trong ngày thống nhất đất nước trên những cây cầu đẹp tuyệt vời này. Ảnh CSCC.

Hoà chung vào không khí hướng đến ngày hội lớn của dân tộc nhiều trường trên địa bàn miền núi huyện Kỳ Sơn treo kín cờ Tổ quốc.

Đặc biệt các em học sinh hào hứng check – in cùng lá cờ Tổ Quốc.

Các em học sinh trường THPT dân tộc nội trú chụp ảnh kỷ niệm cùng với lá cờ Tổ quốc, thắp lên ngọn lửa hòa bình, đoàn kết và yêu thương. Ảnh CSCC.

Hoà trong không khí tự hào của những ngày tháng Tư lịch sử, ngày 28/4 tại sân trường THPT Tương Dương 1 long trọng tổ chức hoạt động sinh hoạt dưới cờ chủ đề "Chào mừng 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước". Hoạt động nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các em học sinh. Ảnh: CSCC.
Hà Hằng - Hồ Trang