28 năm sau ngày trọng đại này, cả 6 cô con gái của vợ chồng anh Graham Walton và chị Janet năm đó đều đã trưởng thành và trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết.
Kỳ diệu trường hợp sinh sáu
Ngày 18/11/1983 đã trở thành ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cặp vợ chồng Graham Walton và chị Janet khi họ đón chào 6 cô công chúa xinh đẹp ra đời sau những ngày dài chờ đợi. Trước đó, cặp vợ chồng này đã phải tiến hành điều trị vô sinh trong 5 năm, cuối cùng các bác sỹ đã khuyên rằng, cặp đôi này nên tiến hành thụ thai trong ống nghiệm vì Janet không thể làm mẹ một cách tự nhiên.
6 thiên thần nhỏ của gia đình Walton khi mới chào đời
Tuy nhiên, không phải ngay lần đầu tiên tiến hành thụ thai trong ống nghiệm mang lại thành công, phải mất 12 lần thất bại, đến lần thứ 13 các bác sỹ mới cho Janet biết rằng, chị đã mang thai, không những thế chị sẽ sinh 6. Đây là một tin vui ngoài sức tưởng tượng của cặp vợ chồng hiếm muộn này.
Theo các bác sỹ, các ca sinh 6 là rất hiếm và chỉ xảy ra ở tỷ lệ 1/4,5 triệu ca mang thai. Vì thế để giữ cho 6 hài nhi được khỏe mạnh trong bụng mẹ, Janet khi đó đã có được một chế độ chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện. Một đội ngũ y tế gồm 30 người bao gồm các bác sỹ và y tá đã được điều động để tham gia ca đỡ đẻ đặc biệt này. Ngày 18/11/1983, chỉ trong 4 phút, Janet đã lần lượt cho ra đời 6 thiên thần, và cả 6 thiên thần này đều là con gái. Mặc dù các bé chào đời sớm 14 tuần nhưng các bác sĩ cho rằng cả 6 đứa trẻ đều rất khỏe mạnh.
Janet nhớ lại, tại thời điểm đó dường như gia đình chị trở thành tâm điểm chú ý không chỉ tại Anh. “Lúc đó tôi là trường hợp đầu tiên trên thế giới sinh 6, mà tất cả đều là con gái. Tôi không nghĩ rằng cuộc đời của mình lại thay đổi nhiều đến thế khi những đứa con ra đời. Quả thực, chúng làm thay đổi hoàn toàn cuốc sống của tôi”- Bà mẹ Janet mỉm cười nói.
Theo anh Graham Walton, chồng của Janet cho biết, khi đưa 6 cô con gái về nhà, việc đầu tiên là phải đặt tên cho chúng. “Tôi quyết định đặt cho 6 cô công chúa của mình lần lượt là Hannah, Lucy, Ruth, Sarah, Kate và Jenny. Để tránh trường hợp nhầm lẫn, tôi cũng đã tự tay mình đóng 6 chiếc nôi với tên của các bé ở phía dưới. Mỗi khi cho ăn hay thay tã, tôi và vợ đều phải đánh dấu vào một tấm bảng theo dõi do chúng tôi tự nghĩ ra để tránh trường hợp.. bỏ xót”- Ông bố Graham nhớ lại.
Ông bố may mắn này cũng cho biết thêm, có khá nhiều công ty quảng cáo sữa và bỉm khi đó có đề nghị lấy hình ảnh 6 cô con gái của anh làm quảng cáo, tuy nhiên, tất cả những đề nghị này đều nhân được cái lắc đầu. “Chúng tôi muốn những cô con gái của mình có cuộc sống bình thường”- Chị Janet nói.
Cuộc sống của những cô con gái
... Và khi họ đã trưởng thành
Mặc dù là cặp sinh 6 nhưng khi lớn lên, những cô con gái của bà mẹ Janet lại không hề giống nhau. “Tính cách, sở thích và cách lựa chọn công việc của chúng cũng hoàn toàn khác nhau”- Bà mẹ Janet cho biết.
Hiện nay, cô con gái cả Hannah đang là giáo viên tiểu học, Lucy là tiếp viên hàng không, Ruth và Sarah là nhân viên hành chính, Kate là giảng viên đại học và cô em út Jenny lại là một y tá. Trừ Kate đang sinh sống tại thành phố Liverpool, còn 5 người con còn lại đều ở nhà cùng bố mẹ.
Ông bố Graham cho biết: “Tôi và vợ rất muốn những cô con gái của mình mau chóng kết hôn và sinh con. Tuy nhiên mọi việc nên diễn ra từ từ. Vì nếu một ngày cả 6 cô con gái đều về nhà chồng thì căn nhà này trống vắng biết bao. Tôi đã quen với hình ảnh có 7 người phụ nữ xinh đẹp ở trong cùng một mái nhà rồi”.
Thủy Bình (Theo Beifang)