Lời đồn “thôn nữ nhiễm HIV, giết người hàng loạt"

Thứ 6, 28/12/2012 00:04

Sau 3 năm kể từ khi chính quyền địa phương tại tỉnh Long An lên tiếng khẳng định thông tin "cô gái bán cà phê nhiễm HIV trả thù đời" là tin đồn nhảm, thời gian gần đây một lần nữa tin đồn nhảm này lại "sống dậy".

Câu chuyện rợn người không chỉ khiến người dân địa phương hoang mang, mà còn lan truyền sang các địa phương lân cận như TP.HCM, Đồng Nai, Tiền Giang... Phóng viên báo ĐS&PL đã tìm đến địa chỉ ấp Chánh, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nơi ở cô gái bị đồn đại để tìm hiểu sự thực vụ việc.

Tin đồn ác khẩu.

Cuối năm 2008, những người dân ở xã Đức Lập Thượng đã từng một lần khốn khổ khi suốt ngày phải đi giải thích chuyện cô gái nhiễm HIV trả thù đời là không có thật. Theo lời đồn, tại địa phương này có hàng chục thanh niên trai tráng bỗng nhiên lây nhiễm HIV từ một cô gái bán cà phê.

Những lời đồn đại cho rằng cô gái này đang sống hạnh phúc cùng chồng, nhưng đột nhiên bị chồng lây bệnh nên hận đời, muốn trả thù tất cả đàn ông có thói trăng hoa và mở quán bán cà phê để có dịp tiếp cận nhiều đàn ông.

Những lời đồn thổi cho rằng lúc đầu chỉ có một người bị lây nhiễm HIV, rồi sang 5 người, 10 người, 20 và người cuối cùng "chốt sổ" đứng thứ 78. Người ta còn "thổi" lên sự việc bằng chi tiết "khi sắp chết cô gái tiết lộ cuốn sổ ghi danh sách những người đã từng "quan hệ" với mình, trong đó hầu hết là thanh niên trong làng và một số cán bộ ở vùng lân cận. Ngoài ra có cả những người bán vé số, tài xế... Cuốn sổ ghi rõ tên tuổi, địa chỉ của từng người bị cô "cho lây bệnh". Sở dĩ cô công bố cuốn sổ là vì "phút ăn năn hối cải" cuối đời còn lại trong cô".

Lời đồn nhảm này càng tỏ ra có "sức nặng" hơn khi trong cùng thời điểm, tại khu vực địa phương gần đó có một người đàn ông chết vì nhiễm HIV và một cô gái trẻ chết vì bạo bệnh. Dù những cái chết này không có liên quan gì đến những sự việc trên, nhưng "tam sao thất bản", một số người rỗi việc đã đồn đại, bịa đặt ra khiến nhiều người càng "nửa thực nửa hư" khi nghe câu chuyện nhảm nhí này.

Tin đồn “sống lại”.

Những ngày đầu tháng 7/2011, không hiểu sao một lần nữa thông tin nhảm nhí trên lại một lần nữa được một số người dân TP.HCM truyền tai nhau thì thào. Tấp vào một quán cà phê ở đường Phan Văn Hớn, một người đàn ông tên Hạnh kể bô bô giữa đám bạn: "Cô này ở thành phố về, xinh đẹp nhưng bị chồng lây cho nên cô ráng chịu. Sau một thời gian chồng cô ta bỏ đi, căm tức với đời nên cô ta liều mạng trả thù bọn đàn ông cho thỏa mãn cơn tức. Tính ra cũng ghê thật, mình chết còn rủ rê người khác đi theo, quá tàn nhẫn."

Lại có người cho rằng chồng cô gái nhiễm HIV và lây sang cô, sau đó bỏ cô đi xa. Đau đớn buồn tủi cô tự an ủi mình nhưng vẫn không nguôi ngoai được sự oán trách chồng cô trở nên lầm lỳ, cô căm thù anh ta và cả giới đàn ông nên cô đã xin vào một quán cà phê bán hàng và tìm mọi cách trả thù đời, lúc đầu mới tới làm chưa có ai nhưng sau một thời gian, tiếng tăm cô này nổi lên người ta càng lúc tới càng đông. Sau khi nghe tin một người đàn ông thường xuyên lui tới ở quán và quan hệ trên mức tình cảm với cô, chết vì SIDA thì người ta mới hoảng loạn lên, lo sợ mình bị lây từ cô.

Nguy hiểm hơn khi trong lần tin đồn "sống lại" này, những người "buôn chuyện" còn đọc vanh vách cả địa chỉ của cô gái, cụ thể đến thôn ấp để "tăng sức nặng" của câu chuyện. Từ những thông tin này, PV báo ĐS&PL đã quyết định tìm về địa chỉ nêu trên để "giải mã" lời đồn.

Lời giải cho câu chuyện bí ẩn khiến cuộc đời của một cô gái bị đẩy vào bi kịch sẽ được đăng tải trong kỳ sau...

Lành Nguyễn

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.