Ông Dương Văn Hường - Trưởng thôn Văn Giáo trao đổi với PV Người Đưa Tin
Thuê côn đồ dằn mặt chồng
Tin tức pháp luật mới nhất, đại diện Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tại cơ quan công an, bà Dương Thị Lan (SN 1953, Chủ tịch xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên) khai nhận, vì nghi ngờ thời gian gần đây chồng n goại tình , nên bà Lan đã thuê một nhóm côn đồ để theo dõi và chụp ảnh làm bằng chứng. Bà Lan nói, ý định của bà chỉ để dằn mặt, cảnh cáo chồng chứ không cố ý sát hại.
Theo lời khai của bà Lan, trước khi đi du lịch cùng cơ quan, bà Lan đưa gần 30 triệu đồng cho Nguyễn Thị Mai (23 tuổi) để cả nhóm cùng theo dõi, bắt quả tang ông Lường ngoại tình. Bà Lan còn hứa, nếu mọi việc thuận lợi sẽ thưởng thêm cho nhóm một số tiền lớn.
Dương Thị Lan (giữa) và hai người có liên quan trong vụ án
Sau khi nhận tiền từ vị Chủ tịch xã, Mai liền nhắn tin “đong đưa” với ông Lường. Cô ta dùng số điện thoại mới và xưng với cái tên là Hiền liên hệ nhờ ông Lường xin việc giúp. Nhiều ngày nhắn tin qua lại, có lẽ thấy cô gái trẻ “tha thiết” muốn nhanh có việc làm, ông Lường đã rủ Hiền (Mai đóng) đến nhà nghỉ An Kiều (thị trấn Hương Canh) để nói chuyện.
Ngày 21/6, Mai đã điều Nguyễn Thị Thu Thùy (22 tuổi, đóng vai Hiền) đến nhà nghỉ nói trên để chờ ông Lường. Còn Mai và Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Anh Tú chờ ở dưới để “bắt quả tang”. Sau khi nhìn thấy ông Lường vào nhà nghỉ, Dương và Hải đã đi thẳng lên phòng nơi ông Lường và Hiền (do Thùy đóng) đang “tâm sự”.
Sau khi xông vào phòng chụp ảnh “bắt quả tang”, hai thanh niên này đã ra tay để “dằn mặt” ông Lường. Nhưng không may, ông Lường bị chấn thương nặng và tử vong tại chỗ.
Ngay sau đó, nhóm đối tượng này bị bắt giữ, căn cứ kết quả điều tra, PC45 - C