Phi Thanh Vân: Sẽ không có thêm bất cứ scandal nào

Phi Thanh Vân: Sẽ không có thêm bất cứ scandal nào

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
0
Mỗi lần nhắc tới Phi Thanh Vân người ta thường hay nghĩ tới một nghệ sỹ gắn liền với scandal, nhưng khi gặp Vân tôi có cảm giác chị không như những gì mà mọi người vẫn nghĩ.

Mọi cái có trong tay rồi, tiền tài danh vọng đầy đủ hết, nếu có scandal một lần nữa thì sẽ là…?

Không là gì hết vì sẽ không có. Vân không muốn bây giờ ai nhắc tới Phi Thanh Vân thì lại nghĩ đến một người nổi tiếng nhờ scandal, bởi Vân đã đổ mồ hôi nước mắt và lao động nghiêm túc để có ngày hôm nay.

Phi Thanh Vân

Chồng Vân là một người đàn ông dũng cảm, đúng không? Nếu được chọn lựa lại Vân sẽ ...? Vân có chia sẻ mọi thứ với anh ấy không?

Bạn nói thế hóa ra mình ghê gớm lắm sao? (Cười). Anh ấy là người sống chân thành và yêu cũng chân thành. Vân không bao giờ hối hận khi chọn lựa ông xã của Vân, bởi mỗi người đều có một duyên phận. Vân tin là mình đã rất may mắn và hạnh phúc khi có được một người chồng như anh ấy. Mỗi khi có chuyện buồn vui người đầu tiên mà Vân nghĩ đến là chồng mình.

Nghe nói Vân đã có kế hoạch làm mẹ, đến lúc chưa hay vẫn còn một đống công việc? Người tham công tiếc việc như Vân thì có thể bỏ tất cả vì con cái không?

Trong giới nghệ sỹ có rất nhiều người vừa làm tốt công việc của mình lại là người mẹ đảm đang, Vân cũng muốn mình làm được như vậy vì Vân nghĩ khi có con, người phụ nữ sẽ đằm hơn và biết hy sinh cái riêng của mình hơn. Bởi con cái là tất cả với mỗi người.

Khi đóng phim "Cô gái xấu xí" nghe nói là dù nhìn Vân có vẻ táo bạo nhưng cảnh hôn với Bình Minh lại rụt rè. Vân sợ có lỗi với ông xã hay Vân sợ mình sẽ say nắng với một quý ông lịch lãm, hào hoa như Bình Minh?

Nói thật nhé, Vân ngượng. Bởi dù ai nhìn Vân cứ tưởng là Vân táo bạo lắm, nhưng thật ra khi gần gũi với bạn diễn không chỉ riêng Bình Minh mà ai Vân cũng ngại, là một diễn viên Vân phải cố gắng để nhập vai thôi.

Phi Thanh Vân và chồng

Trong cuộc đời mỗi nghệ sỹ thì sự đánh đổi và hy sinh là không tránh khỏi, Phi Thanh Vân rõ ràng là phải đánh đổi rất nhiều khi phải chịu những đau đớn để có được nhan sắc như hôm nay. Nhưng có thế lực nào làm người đàn bà táo bạo như Vân phải tặc lưỡi…?

Vân đã và đang trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống cũng như công việc. Nhưng cuộc đời không phải điều gì cũng dể dàng, nhất là vừa làm nghệ thuật vừa làm kinh doanh như Vân. Nhưng Vân luôn tâm nguyện mình phải làm việc nghiêm túc. Vân có đánh đổi, nhưng là cái đánh đổi nỗ lực của mình để được công việc chứ không đánh đổi bất cứ gì khác. Bởi những cái đánh đổi tầm thường thì sẽ rất nhanh tàn, thành công bằng thực lực mới là mãi mãi.

Giải phẩu thẩm mỹ chỉ là cách để làm mình đẹp hơn và chỉ đẹp thôi thì không đủ để thành công. Vân quyết tâm thay đổi để thành công dễ dàng hơn thôi. Ngày xưa Vân xấu xí quá nên Vân muốn hoàn thiện mình hơn về ngoại hình.

Quá khứ còn ám ảnh Vân trong những giấc mơ không?

Cả giấc mơ và ngoài đời. Nhưng bây giờ chuyện Vân cần nghĩ đó là kinh doanh phải thành công vì Vân đã đầu tư rất nhiều. Không chỉ tiền của, công sức mà đó là mục tiêu trong công việc. Còn chuyện xấu hay đẹp thì Vân không muốn nghĩ đến nữa, thế là đủ rồi.

Một người mẫu, một ca sỹ, một diễn viên và giờ là một doanh nhân? Tôi không hình dung ra trong vai trò một doanh nhân Phi Thanh Vân sẽ thế nào nhỉ?

Vân không nói trước được điều gì, nhưng Vân luôn phấn đấu để làm tốt hết các công việc của mình. Có vẻ như ai cũng nghĩ Vân quá ôm đồm, nhưng Vân muốn làm việc và làm hết sức mình khi có thể. Còn mọi thứ hãy để thời gian trả lời.

Rõ là ôm đồm chứ? Người mẫu này, phim ảnh này rồi đến hát hò… Nhưng nếu đánh giá về việc Vân hát thì khán giả cũng cảm thấy như là "chân dài đi hát", Vân có buồn không và có xem hát chỉ là một cuộc dạo chơi để thử sức mình hay là đam mê?

Vân đã nghĩ tới một ngày mình sẽ mở Cty truyền thông nên Vân cần hiểu về tất cả trước khi nhảy vào công việc kinh doanh và Vân cần phải làm từ từ để hiểu hết mọi ngõ ngách trong công việc. Không thể không biết gì mà làm được có đúng không nào? Vân cũng cần phải học và có thời gian để trải nghiệm và hiểu công việc sẽ như thế nào? Kinh doanh không dễ như mình ngồi viết hai tiếng: Kinh doanh! Lăn lộn và thử nghiệm trong các lĩnh vực giúp Vân có kinh nghiệm.

Người đẹp da nâu trên sân khấu ca nhạc

Trước đây xem Vân diễn, có cảm giác như Vân đã quá tham lam và đi nhầm vào con đường nghệ thuật. Tôi cứ nghĩ giá như tôi là bạn của Vân tôi sẽ hét toáng lên "Vân quay về với sàn diễn thời trang đi, nơi đó mới là của Vân". Vân nghĩ có phải với Vân đóng phim là nỗ lực gấp nhiều lần những diễn viên khác?

Tất cả đều có thể thành hiện thực nếu bạn cố gắng hết mình. Vân nghĩ vậy và Vân đã phải làm việc hết mình để được những gì mình đang có bây giờ, và Vân sẽ không dừng lại. Đôi khi Vân nghĩ nếu thời gian mỗi ngày nhiều hơn thì có lẽ Vân sẽ có thể làm việc nhiều hơn nữa.

Vân yêu và đam mê công việc hiện tại là một nữ doanh nhân và đó là điều tuyệt vời để Vân có thể đưa ra những hạng mục và đạt được thành công. Vân đang làm được những việc Vân yêu thích và Vân có thể thấy mình hạnh phúc với những gì mình đang có. Có thể vì thế mà bị gọi là tham vọng, nhưng nếu không có mục tiêu cho công việc và cuộc sống thì Vân hay ai cũng không thể làm được gì cả.

Khi nghĩ đến nghề diễn viên người ta sẽ thấy nhiều điều thú vị và hấp dẫn, trong những điều đó có sự nổi tiếng và được mọi người yêu mến. Vế đầu thì rõ ràng rồi, nhưng vế hai thì Vân thiệt thòi hơn những diễn viên khác vì Vân thường đóng những vai phản diện. Vân thấy buồn không khi mình bắt buộc phải như thế?

Nếu ai cũng muốn đóng vai chính diện thì vai phản diện dành cho ai? Cuộc đời lúc nào cũng có hai mặt và phim cũng cần người đảm nhiệm cả hai. Vân không bao giờ nghĩ mình phải kén chọn vai để được khán giả yêu thích, Vân tin là khán giả hiểu cho nghề diễn của Vân. Vân có thể làm được điều đó và Vân được khán giả, báo chí nhìn nhận tốt là Vân thấy hạnh phúc rồi. Nhưng chỉ nổi tiếng thì không đủ, cuộc sống cần những điều hơn như vậy. Đó là sống làm sao để không hổ thẹn với mình và với đời.

Phi Thanh Vân sau khi đã trải qua bao hỉ nộ ái ố đã được như hôm nay. Vậy với bản chất đầy tham vọng của một người trong giới nghệ thuật Vân đã mãn nguyện chưa?

Nếu gọi Vân là người tham vọng thì chưa đúng lắm, vì Vân biết mình muốn gì và có thể làm được gì. Trong lĩnh vực nghệ thuật, với vai trò diễn viên thì Vân nghĩ mình đã đạt được những điều mình muốn.

Cảm ơn vì cuộc phỏng vấn này!

Minh Hiếu

Mọi cái có trong tay rồi, tiền tài danh vọng đầy đủ hết, nếu có scandal một lần nữa thì sẽ là…?

Không là gì hết vì sẽ không có. Vân không muốn bây giờ ai nhắc tới Phi Thanh Vân thì lại nghĩ đến một người nổi tiếng nhờ scandal, bởi Vân đã đổ mồ hôi nước mắt và lao động nghiêm túc để có ngày hôm nay.

Chồng Vân là một người đàn ông dũng cảm, đúng không? Nếu được chọn lựa lại Vân sẽ ...? Vân có chia sẻ mọi thứ với anh ấy không?

Bạn nói thế hóa ra mình ghê gớm lắm sao? (Cười). Anh ấy là người sống chân thành và yêu cũng chân thành. Vân không bao giờ hối hận khi chọn lựa ông xã của Vân, bởi mỗi người đều có một duyên phận. Vân tin là mình đã rất may mắn và hạnh phúc khi có được một người chồng như anh ấy. Mỗi khi có chuyện buồn vui người đầu tiên mà Vân nghĩ đến là chồng mình.

Nghe nói Vân đã có kế hoạch làm mẹ, đến lúc chưa hay vẫn còn một đống công việc? Người tham công tiếc việc như Vân thì có thể bỏ tất cả vì con cái không?

Trong giới nghệ sỹ có rất nhiều người vừa làm tốt công việc của mình lại là người mẹ đảm đang, Vân cũng muốn mình làm được như vậy vì Vân nghĩ khi có con, người phụ nữ sẽ đằm hơn và biết hy sinh cái riêng của mình hơn. Bởi con cái là tất cả với mỗi người.

Khi đóng phim "Cô gái xấu xí" nghe nói là dù nhìn Vân có vẻ táo bạo nhưng cảnh hôn với Bình Minh lại rụt rè. Vân sợ có lỗi với ông xã hay Vân sợ mình sẽ say nắng với một quý ông lịch lãm, hào hoa như Bình Minh?

Nói thật nhé, Vân ngượng. Bởi dù ai nhìn Vân cứ tưởng là Vân táo bạo lắm, nhưng thật ra khi gần gũi với bạn diễn không chỉ riêng Bình Minh mà ai Vân cũng ngại, là một diễn viên Vân phải cố gắng để nhập vai thôi.

Trong cuộc đời mỗi nghệ sỹ thì sự đánh đổi và hy sinh là không tránh khỏi, Phi Thanh Vân rõ ràng là phải đánh đổi rất nhiều khi phải chịu những đau đớn để có được nhan sắc như hôm nay. Nhưng có thế lực nào làm người đàn bà táo bạo như Vân phải tặc lưỡi…?

Vân đã và đang trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống cũng như công việc. Nhưng cuộc đời không phải điều gì cũng dể dàng, nhất là vừa làm nghệ thuật vừa làm kinh doanh như Vân. Nhưng Vân luôn tâm nguyện mình phải làm việc nghiêm túc. Vân có đánh đổi, nhưng là cái đánh đổi nỗ lực của mình để được công việc chứ không đánh đổi bất cứ gì khác. Bởi những cái đánh đổi tầm thường thì sẽ rất nhanh tàn, thành công bằng thực lực mới là mãi mãi.

Giải phẩu thẩm mỹ chỉ là cách để làm mình đẹp hơn và chỉ đẹp thôi thì không đủ để thành công. Vân quyết tâm thay đổi để thành công dễ dàng hơn thôi. Ngày xưa Vân xấu xí quá nên Vân muốn hoàn thiện mình hơn về ngoại hình.

Quá khứ còn ám ảnh Vân trong những giấc mơ không?

Cả giấc mơ và ngoài đời. Nhưng bây giờ chuyện Vân cần nghĩ đó là kinh doanh phải thành công vì Vân đã đầu tư rất nhiều. Không chỉ tiền của, công sức mà đó là mục tiêu trong công việc. Còn chuyện xấu hay đẹp thì Vân không muốn nghĩ đến nữa, thế là đủ rồi.

Một người mẫu, một ca sỹ, một diễn viên và giờ là một doanh nhân? Tôi không hình dung ra trong vai trò một doanh nhân Phi Thanh Vân sẽ thế nào nhỉ?

Vân không nói trước được điều gì, nhưng Vân luôn phấn đấu để làm tốt hết các công việc của mình. Có vẻ như ai cũng nghĩ Vân quá ôm đồm, nhưng Vân muốn làm việc và làm hết sức mình khi có thể. Còn mọi thứ hãy để thời gian trả lời.

Rõ là ôm đồm chứ? Người mẫu này, phim ảnh này rồi đến hát hò… Nhưng nếu đánh giá về việc Vân hát thì khán giả cũng cảm thấy như là "chân dài đi hát", Vân có buồn không và có xem hát chỉ là một cuộc dạo chơi để thử sức mình hay là đam mê?

Vân đã nghĩ tới một ngày mình sẽ mở Cty truyền thông nên Vân cần hiểu về tất cả trước khi nhảy vào công việc kinh doanh và Vân cần phải làm từ từ để hiểu hết mọi ngõ ngách trong công việc. Không thể không biết gì mà làm được có đúng không nào? Vân cũng cần phải học và có thời gian để trải nghiệm và hiểu công việc sẽ như thế nào? Kinh doanh không dễ như mình ngồi viết hai tiếng: Kinh doanh! Lăn lộn và thử nghiệm trong các lĩnh vực giúp Vân có kinh nghiệm.

Trước đây xem Vân diễn, có cảm giác như Vân đã quá tham lam và đi nhầm vào con đường nghệ thuật. Tôi cứ nghĩ giá như tôi là bạn của Vân tôi sẽ hét toáng lên "Vân quay về với sàn diễn thời trang đi, nơi đó mới là của Vân". Vân nghĩ có phải với Vân đóng phim là nỗ lực gấp nhiều lần những diễn viên khác?

Tất cả đều có thể thành hiện thực nếu bạn cố gắng hết mình. Vân nghĩ vậy và Vân đã phải làm việc hết mình để được những gì mình đang có bây giờ, và Vân sẽ không dừng lại. Đôi khi Vân nghĩ nếu thời gian mỗi ngày nhiều hơn thì có lẽ Vân sẽ có thể làm việc nhiều hơn nữa.

Vân yêu và đam mê công việc hiện tại là một nữ doanh nhân và đó là điều tuyệt vời để Vân có thể đưa ra những hạng mục và đạt được thành công. Vân đang làm được những việc Vân yêu thích và Vân có thể thấy mình hạnh phúc với những gì mình đang có. Có thể vì thế mà bị gọi là tham vọng, nhưng nếu không có mục tiêu cho công việc và cuộc sống thì Vân hay ai cũng không thể làm được gì cả.

Khi nghĩ đến nghề diễn viên người ta sẽ thấy nhiều điều thú vị và hấp dẫn, trong những điều đó có sự nổi tiếng và được mọi người yêu mến. Vế đầu thì rõ ràng rồi, nhưng vế hai thì Vân thiệt thòi hơn những diễn viên khác vì Vân thường đóng những vai phản diện. Vân thấy buồn không khi mình bắt buộc phải như thế?

Nếu ai cũng muốn đóng vai chính diện thì vai phản diện dành cho ai? Cuộc đời lúc nào cũng có hai mặt và phim cũng cần người đảm nhiệm cả hai. Vân không bao giờ nghĩ mình phải kén chọn vai để được khán giả yêu thích, Vân tin là khán giả hiểu cho nghề diễn của Vân. Vân có thể làm được điều đó và Vân được khán giả, báo chí nhìn nhận tốt là Vân thấy hạnh phúc rồi. Nhưng chỉ nổi tiếng thì không đủ, cuộc sống cần những điều hơn như vậy. Đó là sống làm sao để không hổ thẹn với mình và với đời.

Phi Thanh Vân sau khi đã trải qua bao hỉ nộ ái ố đã được như hôm nay. Vậy với bản chất đầy tham vọng của một người trong giới nghệ thuật Vân đã mãn nguyện chưa?

Nếu gọi Vân là người tham vọng thì chưa đúng lắm, vì Vân biết mình muốn gì và có thể làm được gì. Trong lĩnh vực nghệ thuật, với vai trò diễn viên thì Vân nghĩ mình đã đạt được những điều mình muốn.

Cảm ơn vì cuộc phỏng vấn này!

Minh Hiếu