Lễ hội phố hoa lần thứ 3 của Hà Nội kéo dài 4 ngày, từ tối 30/12/2011 tới 2/1/2012 với các hoạt cảnh bằng hoa được thực hiện trên vỉa hè hồ Hoàn Kiếm. Được tổ chức vào đúng dịp nghỉ Tết dương lịch nên lễ hội hoa đã thu hút đông đảo người dân thủ đô đến thăm quan, thưởng ngoạn.
Đây đã là lần thứ 3 lễ hội hoa được tổ chức ở Hà Nội nên công tác tổ chức, quản lý và an ninh trật tự được tăng cường và cải thiện rất nhiều. Không gian phố hoa quả thực đã tạo nên một khoảng trời rực rỡ đầy màu sắc vui tươi giữa Thủ đô những ngày đầu xuân.
Nhưng niềm vui qua đi, nhìn lại nhiều người vẫn không khỏi băn khoăn về cách ứng xử của một phần nhỏ bộ phận người Việt khi người ta vẫn phải nhắc đến những câu chuyện muôn thưở như chuyện “đục nước béo cò” của một số dịch vụ ăn theo, hành động bất chấp quy định của ban tổ chức của không ít bạn trẻ…
Phí trông giữ… cắt cổ
Tranh thủ điều kiện thuận lợi, các điểm trông xe tự phát nhanh chóng mọc lên để móc túi các thượng đế trót… yêu hoa. Dạo qua một vòng các con phố như Cầu Gỗ, Đinh Lễ, Hàng Khay, Hàng Bài, Lý Thái Tổ, Hai Bà Trưng… đâu đâu cũng có thể bắt gặp những biển hiệu Trông xe, Gửi xe phố hoa…
Phí ở các điểm các điểm trông xe thời vụ này cũng vô cùng đa dạng và tỉ lệ thuận với lượng khách đến phố hoa. Khách càng đông, giá vé càng cao. Giá mỗi xe máy từ 20.000-50.000 đồng/chiếc, xe đạp 5.000-10.000 đồng/chiếc, ô tô dù phải gửi ở những địa điểm xa lắc cũng vẫn mất từ 100-200.000 đồng/chiếc. Tất cả mức giá này đều cao gấp hàng chục lần so với mức quy định của TP Hà Nội.
Nở rộ những dịch vụ… chẳng liên quan đến hoa
Những dịch vụ ăn theo như vẽ chân dung, bán hàng rong, bói toán… cũng theo hoa mà nở rộ. Khu vực diễn ra những dịch vụ trên tốn không ít diện tích và làm nhốn nháo cả một vùng lễ hội. Nhiều du khách tỏ ra vô cùng bức xúc khi không hiểu tại sao dịch vụ đó vẫn có đất để diễn trong lễ hội hoa xuân.
Vẽ chân dung giữa phố hoa
Hàng rong trên phố hoa
Các quán ăn nhanh, quán phở, hàng nước… ở xung quanh bờ hồ cũng không kém phần long trọng khi tăng giá đột ngột. Giá của một bát phở lõng bõng nước và vài miếng thịt lèo tèo cũng lên tới 60.000 đồng, một cốc trà đá nhạt vị cũng có giá 5-10.000 đồng… Quả thực ai đến đây cũng phải tự trang bị cho mình cái tâm lý an ủi rằng “ăn chơi thì không sợ tốn kém”.
Bất chấp quy định, vượt rào chụp ảnh
Không hiểu vì không cưỡng nổi trước vẻ đẹp của hoa hay vì không biết thương hoa tiếc ngọc mà không ít du khách vẫn bất chấp quy định vượt qua các hàng rào để chen nhau chụp ảnh. Lực lượng bảo vệ và tình nguyện viên phải vô cùng vất và phiền lòng khi ra sức ngăn cản một lượng lớn du khách quá khích.
Hoa bị gãy ngay sau đêm khai mạc
Niềm vui đi qua, rác còn ở lại
Mặc dù các thùng rác được bố trí rất hợp lý và đều đặn ở xung quanh bờ hồ, tuy nhiên cảnh tượng mặt đất tràn ngập vỏ chai, túi kem, vỏ bánh kẹo, giấy báo vẫn diễn ra tại phố hoa.
Một cô lao công đang miệt mài quét rác (ảnh: tổng hợp)
Bộ phận vệ sinh đã phải vô cùng vất vả và thường xuyên quét dọn để giữ cho phố hoa một không gian sạch đẹp.
H. Thanh