Phượng về rực thắp lửa tháng 5

Phượng về rực thắp lửa tháng 5

Nguyễn Thành Long
Thứ 7, 12/05/2018 | 16:00
0
Cứ mỗi độ tháng 5 về, từng góc phố, từng con đường trên địa bàn Thủ đô lại ngập tràn sắc đỏ của hoa phượng. Phượng đỏ rực một màu đầy sức sống mãnh liệt khiến cho lòng người không khỏi bồi hồi, náo nức nhớ về một thời học sinh cắp sách đến trường.
Hoa phượng trong tâm khảm biết bao thế hệ học trò vẫn mãi là miền thương nhớ.

Hoa phượng trong tâm khảm biết bao thế hệ học trò vẫn mãi là miền thương nhớ.

Hè về, khi ve kêu thì cũng là lúc hoa phượng nở nên hai thứ này đã trở thành biểu tượng của mùa hè.

Hè về, khi ve kêu thì cũng là lúc hoa phượng nở nên hai thứ này đã trở thành biểu tượng của mùa hè.

Khi ve bắt đầu kêu và hoa phượng chớm nở trên cành là lúc các học trò chuẩn bị cho các kỳ thi và nghỉ hè. Đặc biệt vào tháng 6 hoa phượng bắt đầu nở rộ đỏ rực khắp sân trường, khắp đường đến trường.

Khi ve bắt đầu kêu và hoa phượng chớm nở trên cành là lúc các học trò chuẩn bị cho các kỳ thi và nghỉ hè. Đặc biệt vào tháng 6 hoa phượng bắt đầu nở rộ đỏ rực khắp sân trường, khắp đường đến trường.

Những nỗi xao xuyến và lo âu ấy, dĩ nhiên, được thể hiện trong văn chương học trò; không những ở học trò mà ngay cả trong lòng những người xa mái trường thân yêu và những bạn bè lại ở lại sau lưng.

Những nỗi xao xuyến và lo âu ấy, dĩ nhiên, được thể hiện trong văn chương học trò; không những ở học trò mà ngay cả trong lòng những người xa mái trường thân yêu và những bạn bè lại ở lại sau lưng.

Những bồi hồi tháng 5 sẽ còn theo mãi những bước chân trên đường đời.

Những bồi hồi tháng 5 sẽ còn theo mãi những bước chân trên đường đời.

Hoa phượng, những kỷ niệm ngày ấy, giờ còn mãi trong tim.

Hoa phượng, những kỷ niệm ngày ấy, giờ còn mãi trong tim.

Khi hoa phượng đã đi vào kỷ niệm, bâng khuâng ngắm nhìn sắc đỏ của hoa, ta không khỏi rưng rưng nhung nhớ thuở vàng son thơ mộng, thuở ngây thơ, trong sáng, thuở phong thư tình “giấu hoài trong vở”, thuở quên ăn, quên ngủ hồi hộp chờ đợi mùa thi…

Khi hoa phượng đã đi vào kỷ niệm, bâng khuâng ngắm nhìn sắc đỏ của hoa, ta không khỏi rưng rưng nhung nhớ thuở vàng son thơ mộng, thuở ngây thơ, trong sáng, thuở phong thư tình “giấu hoài trong vở”, thuở quên ăn, quên ngủ hồi hộp chờ đợi mùa thi…

Rực rỡ lắm. Tháng 5, mùa hè, hoa phượng...

Rực rỡ lắm. Tháng 5, mùa hè, hoa phượng...

Màu đỏ của hoa và miền hoa phượng nở thủy chung theo suốt cuộc đời ta vậy. Rồi một ngày, bất chợt, bạn bè đi ra từ miền thân thương ấy gặp lại nhớ nhớ, quên quên…

Màu đỏ của hoa và miền hoa phượng nở thủy chung theo suốt cuộc đời ta vậy. Rồi một ngày, bất chợt, bạn bè đi ra từ miền thân thương ấy gặp lại nhớ nhớ, quên quên…

Miền ký ức không phai

Miền ký ức không phai

Trong màu xanh mênh mông của nước, của trời, của cây lá, bỗng hiện lên hai hàng phượng đỏ, nổi bật trên nền xanh. Sự tương phản của màu, giữa xanh và đỏ làm cho người ta chú ý, thích thú. Cái đẹp của phượng là ở màu đỏ và cũng ở chính sự tương phản của màu sắc vậy. Và cứ thế,mỗi tháng 5 về là lòng ta lại bồi hồi, xao xuyến.

Trong màu xanh mênh mông của nước, của trời, của cây lá, bỗng hiện lên hai hàng phượng đỏ, nổi bật trên nền xanh. Sự tương phản của màu, giữa xanh và đỏ làm cho người ta chú ý, thích thú. Cái đẹp của phượng là ở màu đỏ và cũng ở chính sự tương phản của màu sắc vậy. Và cứ thế,mỗi tháng 5 về là lòng ta lại bồi hồi, xao xuyến.

Hoa phượng thường gắn với tuổi học trò, mỗi khi mùa hè đến, hoa phượng nở cũng là mùa học sinh chia tay nhau để nghỉ hè. Hoa phượng đỏ rực như những đốm lửa trong những tán lá, khiến trái tim học trò bâng khuâng.

Hà Nội những mùa hoa khác

Thứ 2, 09/04/2018 | 05:00
Nhạc sĩ Giáng Sol đã từng ngồi tỉ mẩn kể về 12 mùa hoa Hà Nội. Nhưng con số đó sao có thể chứa cho đủ khi mà cùng một tháng đã có vài loài hoa được xem là đặc trưng của Thủ đô. Hẳn sẽ có Hà Nội với 12 loại hoa khác một chút so với “Hà Nội 12 mùa hoa” của Giáng Sol trong bản nhạc tạo nên bức tranh hoa xuyên suốt cả bốn mùa.

Chùm ảnh: Nao lòng sắc hoa gạo đỏ rực trời thương nhớ tháng Ba Hà Nội

Thứ 4, 04/04/2018 | 06:00
Hoa gạo xuất hiện là sự báo hiệu của những ngày rét cuối đông đã chuẩn bị qua đi và ánh mặt trời rực rỡ của mùa hè vừa tới.
Cùng tác giả

Hà Nội đẹp mơ màng mùa hoa sưa tháng 3

Thứ 3, 05/03/2019 | 08:00
Đầu tháng 3 dương lịch, khi hoa sưa bắt đầu mở rộ, nhiều tuyến phố Hà Nội được khoác lên mình một màu trắng tinh khôi tạo nên nét đẹp mơ màng.

Lê rừng bạc triệu nở trắng muốt, mê mẩn người dân Thủ đô sau Tết

Thứ 4, 13/02/2019 | 18:13
Tại đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) những ngày sau Tết Kỷ Hợi 2019, hoa lê trắng được bày bán la liệt trở thành thú chơi hấp dẫn người dân Thủ đô.

Dòng người chen chân dâng sớ giải hạn ở phủ Tây Hồ đầu năm

Thứ 5, 07/02/2019 | 15:46
Vào dịp đầu năm mới, người dân Thủ đô đã đến phủ Tây Hồ (Hà Nội) để vãn cảnh và dâng sớ giải hạn đầu năm.

Người dân Thủ đô nhộn nhịp thả cá tiễn ông Táo về trời

Thứ 2, 28/01/2019 | 11:34
Sáng sớm 23/12 âm lịch, người dân Thủ đô tấp nập thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời, tạo nên không khí khác biệt vào những ngày cận Tết.

Cận cảnh những cây cầu vượt đi bộ “tử thần” đoạn Văn Lâm – Hưng Yên

Thứ 6, 25/01/2019 | 09:00
Cầu vượt dành cho người đi bộ QL5 (cũ) đoạn Văn Lâm – Hưng Yên từ sau vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương khiến nhiều người lo sợ.
Cùng chuyên mục

Đóng BHXH tự nguyện, trợ cấp tuất được tính thế nào?

Chủ nhật, 19/05/2024 | 10:44
“Người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất như thế nào” là vấn đề nhiều người quan tâm.

HĐND Tp.HCM họp chuyên đề, xem xét quy hoạch và công tác nhân sự

Chủ nhật, 19/05/2024 | 10:35
Tại kỳ họp này, HĐND thành phố Hồ Chí Minh sẽ thảo luận và quyết định nhân sự của UBND thành phố theo yêu cầu quy định của pháp luật.

Triệu tấm lòng về với quê Bác nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Người

Chủ nhật, 19/05/2024 | 10:31
Tháng 5, kỷ niệm ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2024) triệu bước chân từ mọi miền Tổ quốc đã về với quê hương Bác, nơi 134 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh cất tiếng khóc chào đời.

Quốc hội sẽ bắt đầu bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội vào ngày mai

Chủ nhật, 19/05/2024 | 09:22
Tại Kỳ họp thứ 7 khai mạc vào ngày mai (20/5), Quốc hội sẽ bắt đầu quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước theo thẩm quyền.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị Lãnh tụ rất đỗi lớn lao, hết mực khiêm nhường

Chủ nhật, 19/05/2024 | 08:21
Chủ tịch Hồ Chí Minh là con người có tầm vóc phổ quát, nhà cách mạng vĩ đại đấu tranh không biết mệt mỏi vì sự nghiệp tốt đẹp nhất của Việt Nam và nhân loại, một con người rất đỗi lớn lao nhưng cũng rất đỗi khiêm nhường.
     
Nổi bật trong ngày

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ 7, 18/05/2024 | 19:38
Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị Trung ương 9 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 18/5. Cổng thông tin điện tử Chính phủ xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.