Được sự động viên của đồng nghiệp, ca sĩ Quang Hào, quyền Giám đốc Nhà hát Trưng Vương, TP.Đà Nẵng quyết định tổ chức đêm ca nhạc đầu tiên mang tên “Điều ước cho tình yêu”, nhân dịp 8/3. Đây là món quà đặc biệt cho người yêu nhạc thành phố, với giá vé rất bình dân.

Vào chiều 2/3, Quang Linh đến nhà hát Trưng Vương tổng duyệt chương trình Điều ước cho tình yêu. Đây là món quà dành cho người yêu nhạc thành phố Đà Nẵng, nhân dịp 8/3.

Quang Linh đến buổi tổng duyệt với chiếc quần đùi màu mè.

Trong phút ngẫu hứng, Quang Linh mời nam ca sĩ Quang Hào hát cùng ca khúc Hoa nở về đêm. Cả hai hát rất “phiêu” và tràn đầy tình cảm.

Sau những giây phút vui đùa, Quang Linh quay trở về với con người đầy chiêm nghiệm trong những ca khúc quen thuộc.

Mặc dù tổng duyệt khá mệt mỏi nhưng nụ cười vẫn luôn trên môi nam ca sĩ gốc Huế.

Đến buổi tổng duyệt còn có nam ca sĩ Quang Dũng. Không mặc kiểu “mát mẻ” như đàn anh, Quang Dũng diện “bộ cánh” khá điệu và hợp thời trang.

Quang Dũng khá trầm tính, ít nói. Tuy nhiên, lúc tiếng nhạc cất lên, anh luôn hết mình, phiêu hết cỡ.

Quang Dũng chia sẻ, trong tất cả mọi chương trình tham gia đều muốn hát ít nhất một ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Khi hát nhạc Trịnh, anh cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và đúng với bản chất con người mình
Huy Cường – Nhâm Thân