Khi thời tiết trở nên nóng bức, dọc những con sông, bờ biển ở Thừa Thiên - Huế lại mọc lên nhiều bãi tắm tự phát.
Ghi nhận tại sông Hương, đoạn chảy qua công viên Phú Xuân 1 (TP Huế), không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều người tập trung ở một bến thuyền để bơi lội. Những người đến đây tắm thường là thanh thiếu niên, trong đó có cả những em nhỏ dưới 10 tuổi.
Theo quan sát, các em nhỏ không hề trang bị phao cứu sinh khi bơi. Thay vào đó, trên tay các em chỉ là một chai nhựa, thùng xốp nhỏ, thậm chí, có em không mang theo vật gì bên mình. Nguy hiểm là vậy, nhưng các em vẫn vô tư gieo mình xuống dòng nước sâu. Tai nạn đuối nước rất có thể xảy ra.
Vào mỗi buổi chiều, nhiều em nhỏ tập trung tại sông Hương để bơi lội
Cụ N.V.L (82 tuổi), trú ở phường Phú Thuận (TP Huế) lo lắng: "Buổi chiều nào chẳng có người đến tắm. Nhìn mặt Sông Hương êm đềm thế thôi nhưng dưới ngầm nước chảy xiết lắm đấy”.
Thời điểm PV có mặt, có khoảng hơn 10 người đang tắm tại dòng sông này. Có những người còn bơi ra giữa dòng, nơi đi lại thường xuyên của các thuyền rồng du lịch. Một số em nhỏ không biết bơi, mặc dù chỉ tắm trong bờ nhưng thi thoảng cũng vẫy vùng theo các bạn khác ra xa. Nguy hiểm là vậy nhưng các em vẫn mặc sức vẫy vùng, vô tư đùa giỡn với thủy thần.
Nhiều em nhỏ bơi ra giữa dòng sông, nơi qua lại của nhiều thuyền du lịch
Dọc bãi biển Phong Hải, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế), vào mỗi buổi chiều cũng có rất nhiều em nhỏ (độ tuổi từ 5 - 10 tuổi) ra đây tắm. Dọc bờ biển này, dòng chảy và luồng lạch khá phức tạp. Nhìn hình ảnh các em nhỏ tròng trành giữa sóng nước mà không hề có một vật dụng bả