Tạm giữ đối tượng giết du khách nước ngoài ở phố Tây
Thứ 3, 04/07/2017 | 16:32
0
Sau nhiều ngày lang thang ở công viên, đối tượng giết du khách người nước ngoài trong hẻm nhỏ trên đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão đã ra đầu thú.
Trịnh Quốc Hưng đã đến phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP.HCM) để đầu thú sau nhiều ngày ẩn nấp.
Theo anh John david, bạn thân của nạn nhân, Pendleton Marshall Stephen (22 tuổi, người Mỹ) sau khi mua ma túy của một thanh niên trong hẻm nhỏ trên đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão thì phát hiện là ma túy giả.
Stephen nói John cùng tìm nam thanh niên đã bán ma túy giả để lấy lại tiền. Cả hai vào con hẻm gặp nam thanh niên và xảy ra mâu thuẫn.
Hưng khai nhận, khi bị Pendleton Marshall Stephen đòi lại tiền, Hưng nói mình không bán ma túy nên không giữ tiền. Tuy nhiên, nạn nhân vẫn tiếp tục đòi Hưng rồi hai bên giằng co với nhau. Hưng nói: “Mày đừng nghĩ là mày bự con là ngon nha”.
Sau đó, Hưng cầm một vật nhọn đâm trúng lưng Stephen, khiến nạn nhân mất nhiều máu. Hai du khách sau đó dìu nhau được khoảng 2-3m thì Stephen gục xuống. Gây án xong Hưng lang thang ở khu vực công viên Tao Đàn, rồi ra đầu thú.
Được biết, Hưng từng có 2 tiền sự về sử dụng ma túy. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Việc dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, nhưng các chủ đầu tư đã huy động vốn qua hình thức đặt cọc giữ chỗ, phiếu thu có thể khiến khách hàng gặp rủi ro.
Ngày 19/5 đại diện UBND xã Lợi Bác cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện một thi thể đã phân hủy trong nhà hoang nằm trống trải, hoang hóa ở thôn Nà U.
Ngày 19/5 đại diện UBND xã Lợi Bác cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện một thi thể đã phân hủy trong nhà hoang nằm trống trải, hoang hóa ở thôn Nà U.