Các con đường vòng quanh các khu vực nói trên chật cứng người cùng nhau tản bộ chờ đợi giây phút thiêng liêng chuyển giao năm cũ và năm mới.
Tại Hà Nội, từ khoảng 8h tối, khu vực Hồ Gươm bắt đầu trở nên tấp nập, đông đúc, dòng người bắt đầu đổ về đây để đón năm mới. Có mặt tại khu vực Hồ Gươm, chúng tôi đã ghi nhận được không khí tưng bừng, náo nhiệt của người dân đang háo hức chờ đón một năm mới.
Do số lượng người đổ về quá đông, hầu hết mọi người đều gửi xe, rồi đi tản bộ quanh Hồ Gươm. Cũng nhân cơ hội này hàng loạt các điểm trông xe tự nhân lại mọc lên như nấm, tha hồ chặt chém khách hàng với giá gửi xe lên tới 50.000 đồng/ lượt.
Tuy nhiên, vì để đi có thể rảnh rang đứng xem pháo hoa trong thời khắc giao thừa nên mọi người đành phải chấp nhận. Khu vực quanh tượng đài Lý Thái Tổ có điểm bắn pháo hoa quy tụ người dân dứng xem đông nhất, đoạn qua quảng trường Đông kinh nghĩa thục cũ ở khu vực Hàm cá mập tổ chức chương trình ca nhạc chào đón giao thừa cũng thu hút được nhiều người dân đứng xem, trong khi chờ đợi đến lúc giao thừa.
Từ khoảng 8h tối dòng người bắt đầu đổ về Hồ Gươm chào đón năm mới
Mọi người cùng tản bộ đi vòng quanh hồ chờ đón giây phút chuyển giao năm cũ và năm mới
Cả gia đình cùng nhau đi đón năm mới
Đường phố, nhà hàng thắp đèn lung linh trong đêm giao thừa
Dòng người đổ xô ra khu vực Hồ Gươm mỗi lúc đông hơn, bất chấp thời tiết đang mưa phùn
Còn tại TP.HCM, thời tiết khá mát mẻ, thuận lợi cho người dân đi du xuân và chờ đón khoảnh khắc chuyển giao năm cũ.
Từ chiều tối, trên khắp các ngã đường tại TP.HCM, người dân từ các quận, thành đã đổ xô về trung tâm của Thành phố để chuẩn bị đón thời khắc Giao thừa.
Vẫn như mọi năm, khu vực quanh đường hoa Nguyễn Huệ là nơi tập trung nhiều người dân đến đây vui chơi nhất. Chính vì vậy, tình trạng giao thông tắc nghẽn, người dân chen lấn, xô đẩy liên tục xảy ra.
Theo Zing