Trao cho con chì màu, đất nặn càng sớm càng tốt!

Trao cho con chì màu, đất nặn càng sớm càng tốt!

Thứ 5, 27/12/2012 23:50 GMT+7

Trao cho con chì màu, đất nặn càng sớm càng tốt! Tất cả những gì mà trẻ tự tạo ra bằng đôi tay của chính mình – vẽ, nặn, tô, hay thậm chí là xé tan, đập nát thứ gì đấy... thì cũng giúp trí thông minh và bản năng sáng tạo của trẻ phát triển.

Trên là lời khẳng định của người rất tâm huyết với sự nghiệp giáo dục con trẻ, đặc biệt là giáo dục tài năng sớm. Ông là Masaru Ibuka, doanh nhân nổi tiếng người Nhật, cha đẻ của tập đoàn Sony.

Lạ & Cười - Trao cho con chì màu, đất nặn càng sớm càng tốt!Một bé gái rất hào hứng khi được mẹ cho đi xem triển lãm tranh "Nét vẽ trẻ thơ" trong ngày 1/6/2012.

Theo tiến sĩ người Mỹ gốc Đức Hans Guggenheim, hội họa có ngôn ngữ riêng của mình để con người có thể diễn tả mọi cung bậc tình cảm, buồn vui, hạnh phúc, khổ đau, để diễn tả chính mình và thế giới xung quanh mình. Dạy hội họa cho trẻ em tức là dạy chúng một ngôn ngữ mới. Tìm hiểu nghệ thuật hội họa trên thế giới chính là học các ngôn ngữ khác nhau để hiểu rõ bản sắc cá nhân mình và từ đó có thể hiểu rõ mọi người.

Quả vậy, đến với hội họa các em được mở cửa tâm hồn mình một cách rộng rãi, để giải bày những ước mong, sự tưởng tượng,... ở đó các em được là chính mình, được cởi mở suy nghĩ của mình thông qua những nét vẽ.

Để bù đắp sự kém may mắn của các em nhỏ hiện đang sinh sống hoặc học tập tại chùa Bồ Đề, làng trẻ em Birla, trường phổ thông Xã Đàn. Trong dịp lễ Quốc tế thiếu nhi năm nay, một cuộc triển lãm tranh mang chủ đề "Nét vẽ trẻ thơ" đang diễn ra tại Hà Nội. Ban tổ chức cho biết, triển lãm sẽ kéo dài từ ngày 1/6 tới hết ngày 10/6 tại không gian Artlink Center, tầng 11, tòa nhà 3D, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Những bức tranh trong triển lãm này là những nét vẽ của các em có hoàn cảnh sớm thiệt thòi. Có em sớm bị bỏ rơi, mồ côi cha mẹ, không có người thân cưu mang chăm sóc hoặc cũng có những em bị khuyết tật nhưng chung một năng khiếu vẽ tranh.

Triển lãm “Nét vẽ trẻ thơ” là một ý tưởng nhân văn được thai nghén bởi họa sỹ Bùi Thái Hà, chủ nhiệm câu lạc bộ tranh Mầm Sáng. Triển lãm đã tạo ra một không gian đầy màu sắc trẻ thơ, đáng yêu vô cùng.

Bà Trần Thị Thu Dung, trưởng Ban Tổ chức chia sẻ, cuộc triển lãm nhằm khuyến khích tài năng nghệ thuật của trẻ thơ và góp phần thúc đẩy phong trào thiếu nhi, đặc biệt đối với các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Rõ ràng giáo dục thẩm mỹ là vô cùng quan trọng đối với sự hình thành nhân cách của một con người, càng quan trọng và cấp thiết khi hoàn cảnh xã hội hiện nay có quá nhiều sản phẩm văn hóa độc hại đang tác động hàng ngày hàng giờ tới trẻ em Việt Nam, đặc biệt là những trẻ em có hoàn cảnh sớm thiệt thòi.

Nhà phê bình mỹ thuật Lê Quốc Bảo nhấn mạnh rằng: "Một em bé đã yêu hoa, yêu cái đẹp. Hơn thế yêu say mê những sắc màu không thể hư hỏng. Nên người thành danh."

Các nhà tâm lý học cũng cho rằng, hội họa có thể phục hồi những rối loạn tâm lý của trẻ trở lại bình thường. Đây là tác dụng tích cực nhất của màu sắc và hội họa. Trên thực tế, hội họa ảnh hưởng tích cực tới tình cảm, suy nghĩ của con người, giúp cho con người duy trì tinh thần ở trạng thái cân bằng, thoải mái. Như vậy những hoạt động hội họa như triển lãm “Nét vẽ trẻ thơ” là món quà vô giá nhân ngày 1/6 cho các em thiếu nhi nói chung và các em có hoàn cảnh sớm thiệt thòi từ bé nói riêng. Hy vọng rằng món quà này sẽ giúp các em có một cái nhìn hồ hởi, trong sáng, lạc quan để các em có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn vững tâm bước vào đời.

Sau là một số bức tranh trong số gần 150 tác phẩm của 80 họa sĩ nhí lần đầu tiên được sáng tác đi đôi với công bố tác phẩm giống như họa sĩ thực thụ:

Lạ & Cười - Trao cho con chì màu, đất nặn càng sớm càng tốt! (Hình 2).

Bức tranh "Chợ quê" của em Trần Mỹ Linh

Lạ & Cười - Trao cho con chì màu, đất nặn càng sớm càng tốt! (Hình 3).

Bức tranh "Chú voi" của em Trần Minh Quân.

Lạ & Cười - Trao cho con chì màu, đất nặn càng sớm càng tốt! (Hình 4).

Bức tranh "Bạn gái" của em Phùng Bảo Ngọc.

Lạ & Cười - Trao cho con chì màu, đất nặn càng sớm càng tốt! (Hình 5).

Bức tranh "Khu vườn" của em Chu Yến My

Lạ & Cười - Trao cho con chì màu, đất nặn càng sớm càng tốt! (Hình 6).

Bức tranh "Công trường xây dựng" của em Công Đức Anh.

Lạ & Cười - Trao cho con chì màu, đất nặn càng sớm càng tốt! (Hình 7).

Bức tranh "Trâu đi cày" của em Đào Nhật Anh (5 tuổi)

Lạ & Cười - Trao cho con chì màu, đất nặn càng sớm càng tốt! (Hình 8).

Bức tranh "Ba con mèo" của em Lê Hoa Lâm Anh

Lạ & Cười - Trao cho con chì màu, đất nặn càng sớm càng tốt! (Hình 9).

Bức tranh "Sinh nhật" của em Trịnh Hồng Vân Khanh (6 tuổi)

Lạ & Cười - Trao cho con chì màu, đất nặn càng sớm càng tốt! (Hình 10).

Bức tranh "Con rồng và hạt đỗ" của em Nguyễn Hữu Độ (8 tuổi)

N.Linh


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.