Bà nội nhẫn tâm giết cháu: "Hổ dữ" bây giờ ăn thịt cả con?

Bà nội lên kịch bản sát hại cháu ở Nghệ An chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện đau lòng cho thấy mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình ở xã hội hiện đại còn nhiều vấn đề.

img

Đầu tháng 10 âm lịch, thấy gia đình khó khăn, thương ông nên bà đi mua măng và thịt lợn về nấu cho gia đình ăn. Khi dọn cơm ra, bà gắp cho ông một miếng thịt nhưng người con trai chửi, lấy lại miếng thịt ấy bỏ sang cho cháu T. (cháu nội bà Hường, cũng là nạn nhân vụ việc). Người ông khóc và bảo thế này thì ông tự tử, nên bà rất tức giận.

Quá trình ở với ông bà, T. cũng không được ngoan, mâu thuẫn vì thế cứ âm ỉ chảy trong lòng bà T.. Cho đến một ngày, người bà ấy ra tay sát chính đứa cháu mình.

Nghe Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an Nghệ An thông tin về thảm kịch bà nội giết cháu ở Nghệ An, lòng tôi cứ chộn rộn. Trước đó, đọc rất nhiều giả thiết về việc bé T. mất tích, tôi hy vọng, T. sẽ trở về và đó chỉ là một câu chuyện buồn của con trẻ hoặc một sự hiểu lầm nào đó!

Người xưa nói “hổ dữ không ăn thịt con” ý rằng, đã là máu mủ ruột già thì không có chuyện tàn sát lẫn nhau. Nhưng có lẽ, đó là câu chuyện của quá khứ. Chuyện bố đánh chết con, ông đánh chết cháu vì hỗn láo, không dạy được đâu phải là hiếm. Bởi vậy, chuyện bà nội lên kịch bản sát hại cháu ở đập nước chỉ là một trong những câu chuyện điển hình cho thấy mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình ở xã hội hiện đại có vấn đề.

Tôi cho rằng, giàu hay nghèo, sướng hay khổ nếu không được giáo dục cẩn thận, không được rèn luyện về khả năng kiểm soát cảm xúc thì đều có thể trở thành kẻ thủ ác. Trong đó, nạn nhân chính là những người thân của mình.

Quan điểm của bạn thế nào về vấn đề này?

* Bạn đang quan tâm đến vấn đề nóng? Bạn muốn bày tỏ quan điểm riêng về mọi vấn đề trong xã hội? Hãy gửi quan điểm/câu chuyện của mình vào hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn để được bàn luận và chia sẻ cùng hàng triệu độc giả của báo Người Đưa Tin.

img