Bi hài đề xuất đổi kẹo bánh, rượu bia lấy máy bay ở Nội Bài

Chiếc máy bay Boeing bị bỏ quên 12 năm thỉnh thoảng lại được nhắc đến trong những đề xuất hài hước của các đơn vị. Nhưng 12 năm qua, câu trả lời của cơ quan chức năng vẫn là cái lắc đầu tuyệt tình.

img
img

Một doanh nghiệp chuyên cung cấp giải pháp, xử lý hàng tồn kho bằng phương pháp trao đổi hàng hóa, dịch vụ đã táo bạo gửi cục Hàng không Việt Nam đề xuất đổi bánh, kẹo, rượu bia lấy máy bay của Royal Khmer Airlines đang bị bỏ hoang tại Nội Bài.

Tổng mức hàng hóa trao đổi tương ứng số tiền 3 tỷ đồng. Nếu đề xuất thành công thì chiếc máy bay có thể trưng dụng thành một nhà hàng hoặc địa điểm vui chơi.

Đề xuất nghe qua có phần khôi hài khi so sánh quy mô của cả một chiếc máy bay chuyên chở hành khách với những gói bánh kẹo tồn kho không xử lý được của doanh nghiệp.

Nhưng bi kịch hơn khi biết rằng số phận chiếc máy bay đó thậm chí còn không bằng những gói bánh kẹo, rượu bia giá vài chục ngàn đồng nhưng còn hạn sử dụng.

Chiếc Boeing 727-200 của hãng Royal Khmer Airlines (Campuchia) bị “bỏ rơi” tại sân bay Nội Bài từ 12 năm trước - năm 2007 và trở thành “cái gai” nhức nhối đối với đơn vị quản lý, khai thác sân bay từ đó cho đến nay.

Dù nhiều đơn vị vũng từng xin sử dụng chiếc máy bay vào nhiều mục đích như: làm giáo cụ giảng dạy, phòng cháy chữa cháy, diễn tập chống khủng bố… nhưng theo quy định của pháp luật thì chưa đủ cơ sở để quyết định việc xử lý chiếc máy bay này.

Rất có thể, đề xuất đổi bánh kẹo, rượu bia… sẽ tiếp tục nối dài thêm danh sách đề xuất hài hước dành cho chiếc máy bay có số phận hẩm hiu nhất tại Việt Nam. Và chiếc Boeing thời Napoleon vẫn sẽ nằm phơi bụng tại sân bay Nội Bài và chờ người “mở nút”.

Quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào?

Bạn đang quan tâm đến vấn đề nóng? Bạn muốn bày tỏ quan điểm riêng về mọi vấn đề trong xã hội? Hãy gửi quan điểm/câu chuyện của mình vào hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn để được bàn luận và chia sẻ cùng hàng triệu độc giả của báo Người Đưa Tin.

img