Sự việc xảy ra vào khoảng 16h30 chiều, ngày 11/8, tại phố Hàng Nón, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Điều đáng nói đây không phải là lần đầu tiên con chó này cắn người.
Chị Phạm Ngọc Trang, mẹ bé gái bức xúc: “Chủ của chú chó đó ngay cạnh nhà mình. Nó là giống chó Phú Quốc rất to và hung dữ nhưng chủ nhà lại cứ thả rông suốt. Cả nhà từ bố mẹ chồng đến chồng mình đều đã bị nó cắn, còn bé nhà mình thì nhiều lần đi học không ra được khỏi ngõ. Vì thế đã rất nhiều lần mình góp ý với người chủ về việc làm chuồng chắc chắn và không thả rông. Cách đây một tuần mình cũng đã nhắc lại, thế nhưng họ không chịu tiếp thu ý kiến và hậu quả là bé Lan nhà mình bị cắn đến rách cả môi, vô cùng đau đớn".
Vết cắn trên mặt bé Lan.
Theo lời kể của chị Trang, buổi chiều hôm đó bé Lan có ra ngoài ngõ chơi cùng ông nội. Lúc quay về thì ông nội đi trước còn bé đi sau. Về gần đến nhà thì không may chú chó kia lao ra và cắn vào mặt bé. Do ở ngang tầm cao với chú chó dữ và bất ngờ nên cả bé và ông nội đều không kịp phản ứng. Hậu quả là bé bị một vết rách rất lớn ở môi trên.
Sau khi bị chó cắn, bé Lan đã được người nhà đưa đến Khoa Thẩm mỹ , Viện 108 để sát trùng và khâu vết thương. “Hiện tại vết thương cũng đã ổn định nhưng vấn đề chúng tôi lo lắng nhất bây giờ là sau khi cắn con tôi, chú chó kia bị đánh đau nên đã bỏ đi mất. Tôi không nghĩ nó bị dại nhưng vì không thể theo dõi được nên cũng không yên tâm. Mặt khác nếu phải tiêm dại cho con thì tôi lo sẽ hại cho sức khỏe của cháu".
Bên cạnh lo cho sức khỏe của con gái thì vấn đề thẩm mỹ của bé cũng khiến chị Trang trăn trở: “Nhìn con gái đang xinh xắn mà bị thế này nên tôi xót xa vô cùng, chỉ sợ vết sẹo sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của con. Các bác sĩ bảo phải đợi đến khoảng 15-18 tuổi mới mổ thẩm mỹ được. Thực sự tôi lo lắm!”.