Chuyện tình yêu cổ tích vượt nghìn trùng cách trở của chàng nhạc sĩ bại não với cô điều dưỡng nhân hậu

Phong Linh

Từng một lần tan vỡ trong tình yêu, Vũ Quốc Hùng không dám mơ tới chuyện “ngôi nhà và những đứa trẻ”. Nhưng Linh - cô gái điều dưỡng ở Cao Bằng bất ngờ bước vào cuộc sống của Hùng khiến số phận của anh thay đổi. Trải qua bao gian nan, hai người sẽ về chung nhà vào tháng 8 tới, vẽ lên câu chuyện cổ tích tình yêu thời hiện đại.

9h sáng Vũ Quốc Hùng (27 tuổi) ngồi trước cây đàn piano, tay phải luồn qua chân để cố định cánh tay còn năm ngón tay di chuyển trên phím đàn một cách khó nhọc. Hùng khoe anh chuẩn bị lên chức bố và đang dồn hết tâm sức sáng tác bài hát để dành tặng đứa con bé bỏng được 7 tuần tuổi. Trước đó, Hùng sáng tác một bài hát khác dành tặng vợ sắp cưới và sẽ được ca sĩ Minh Vương biểu diễn trong đám cưới vào ngày 9/8 tới.

Những ca khúc từ “nỗi buồn tình đầu”

Chàng nhạc sĩ 27 tuổi với nghệ danh Thiên Ngôn bồi hồi chia sẻ: “Tôi đã lên kế hoạch dành tặng món quà tinh thần bất ngờ cho người vợ sắp cưới từ lâu. Dù tôi không thể dắt tay cô ấy bước vào lễ đường như bao cặp đôi khác nhưng tôi sẽ bù đắp cho cô ấy một hôn lễ đặc biệt theo cách riêng của tôi”.

Lý do khiến Hùng không thể dắt tay cô dâu xinh đẹp bước trên lễ đường tràn ngập hoa và những lời chúc phúc của quan khách vì từ khi sinh ra, Hùng mắc bệnh bại não thể co cứng. Tay trái lúc nào cũng ghì chặt trước ngực. Tay phải cũng khó điều khiển, cứ khua khoắng lung tung. Mọi sinh hoạt, đi lại đều cần có người giúp. Với người bình thường, cất tiếng nói dễ như hít thở, song với Hùng, để nói được một tiếng, anh lúc nào cũng phải nỗ lực hết sức mình, nhiều khi dù cố song phát âm cũng không rõ.

Vũ Quốc Hùng tươi cười bên cạnh người mẹ tảo tần.

Ông Vũ Văn Bảy (bố Hùng) đã đưa Hùng đi rất nhiều nơi như Mỹ, Singapore để chữa trị nhưng bệnh của anh vẫn không khỏi. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm ý chí và nghị lực ham sống, tha thiết được thể hiện bản thân. Bà Tạ Thị Mùi (mẹ Hùng) nhớ lại hình ảnh cậu bé Hùng năm 9 tuổi tha thiết xin mẹ cho học đàn, khi thấy cô giáo của em gái đến nhà dạy.

Người ta bảo: Khi một cánh cửa đóng lại, nhất định một cánh cửa khác sẽ mở ra. Điều đó đúng với Hùng, anh tiếp thu nhanh kiến thức nhạc lý nhưng do tay bị co quắp, anh chỉ đánh được những nốt nhạc rời rạc. Không bỏ cuộc, Hùng kiên trì biến những nốt nhạc rời rạc thành một bản nhạc trầm bổng. Đam mê, nỗ lực từng ngày, Hùng tự hoàn thiện mình trên con đường âm nhạc. Anh còn biết sáng tác nhạc và phối khí cho chính các tác phẩm của mình.

Hùng mắc bệnh bại não thể co cứng.

Kể về câu chuyện tình yêu của mình, Hùng cho hay, người vợ sắp cưới không phải mối tình đầu của anh nhưng là mối tình cuối cùng cho trái ngọt của tình yêu. “Tôi vẫn luôn thầm cảm ơn người con gái đầu tiên đã yêu tôi. Dù không vượt qua được dư luận để đến với một người khuyết tật như tôi. Nhưng cũng chính vì có cô ấy, tôi mạnh mẽ hơn, cảm xúc trong âm nhạc thăng hoa. Ca khúc Sợ mất em do ca sĩ Nam Cường thể hiện và phát hành tháng 6/2014 được sáng tác từ việc mối tình đầu tan vỡ đấy”, Hùng bộc bạch.

Cũng từ đó, những tác phẩm của Hùng có chiều sâu hơn, nghe vừa da diết, thiết tha vừa đau nhói ở trong tim… Hùng bắt đầu sáng tác hàng loạt các tình khúc như Đừng bắt em phải quên, Em muốn quên, Dù không là định mệnh, Hạnh phúc của anh, Người đứng sau em, Anh vẫn quen có em... do nhiều ca sĩ thể hiện như Miu Lê, Tăng Nhật Tuệ, Minh Vương… 

“Có ước mơ con người ta mới phát huy được hết tiềm năng”, Hùng nói.

Và giấc mơ là có thật - “Tôi sắp lấy vợ”

Khi được hỏi về duyên số đưa đẩy thế nào khiến Hùng và người vợ sắp cưới đến bên đời nhau. Hùng nói, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc: “Năm 2016, tôi là khách mời tham gia chương trình Điều ước thứ 7. Sau khi tham gia chương trình đó, một ngày đẹp trời, trong phần tin nhắn Facebook xuất hiện một tin nhắn lạ, cũng vì phép lịch sự, tôi trả lời lại. Thật không ngờ, tôi và cô gái lạ đó trò chuyện suốt ngày với nhau. Đến một thời điểm, tôi nhận ra nếu thiếu vắng những câu hỏi han, trò chuyện của cô ấy thì cả ngày hôm đó tôi bứt rứt, khó chịu không yên. Hóa ra, tôi đã thích cô gái lạ đó từ bao giờ không biết. Lời tỏ tình thốt ra, tôi không ngờ cô gái đó đồng ý, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực”.

Quốc Hùng và Diệu Linh sẽ về chung một nhà vào tháng 8.

Mùa đông năm 2017, Đoàn Diệu Linh (27 tuổi, một điều dưỡng ở thành phố Cao Bằng) - hiện sắp trở thành vợ của Hùng - vượt 300 cây số xuống Hà Nội gặp anh. Đó cũng chính là lần đầu tiên hai người gặp nhau ngoài đời. Sau này, cứ 2, 3 tuần, Linh lại vượt quãng đường dài xuống Hà Nội gặp người yêu.

Hùng trải lòng: “Giấc mơ là có thật, chỉ là bạn dám ước mơ hay không thôi. Tôi sắp lấy vợ và sắp có một gia đình nhỏ của riêng mình! Điều mà rất nhiều người khuyết tật như tôi tự ti, không dám phấn đấu, ước mơ. Thời đại 4.0 rồi, chả điều gì là không thể nếu bạn dám ước mơ và thực hiện ước mơ bằng hết sức mình, rồi cũng sẽ đến ngày ước mơ đó thành hiện thực.

Vũ Quốc Hùng

Hùng không thể đưa đón Linh mà ngược lại, cô luôn là người chủ động đưa Hùng đi chơi, đi xem phim… Thế nhưng, cô chưa bao giờ cảm thấy nản lòng. Tuy nhiên, tình cảm của đôi bạn trẻ gặp phải sự phản đối quyết liệt của gia đình. Khi biết chuyện con gái yêu một người khuyết tật, cả gia đình Linh không đồng ý.

Linh kể: “Có lần, hai mẹ con tranh luận, mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi vẫn kiên quyết cả đời này chỉ lấy người mình yêu còn không sẽ ở vậy. Thế rồi, dịch Coivd-19 xảy ra, mẹ không thấy tôi nhắc gì đến Hùng và cứ tưởng rằng chúng tôi đã chia tay. Nhưng ngay khi hết lệnh giãn cách xã hội, tôi lập tức xuống thăm người yêu. Đến lúc này, mẹ tôi biết không thể cản tôi được nữa nên đồng ý”.

Đầu tháng 8, chuyện tình yêu của cặp đôi Hùng - Linh đi đến hồi kết bằng một đám cưới cổ tích. Khi ngồi kể cho tôi nghe về tình yêu của mình, không ít lần Hùng dừng lại giữa cuộc đối thoại. Có lẽ bởi trong anh vẫn còn vẹn nguyên những xúc động, những cảm giác rất khó để diễn đạt về một nửa của mình – cô gái trẻ với lòng dũng cảm và sự tin yêu tha thiết vào một chàng trai bị khiếm khuyết như anh. 

P.L