Từ hôm nay (5/11), hôn người dưới 16 tuổi bị coi là Dâm ô trẻ em. Có con trai yêu một cô bé 15 tuổi, tôi cảm thấy “như đứng đống lửa, ngồi đống rơm” vì chưa biết dạy con yêu sao để không phạm luật.
Tôi cũng yêu sớm nên 37 tuổi con trai đã 20 tuổi. Chẳng lấy đâu lý do mà cấm nó yêu sớm. Nó vẫn nói với tôi là sẽ yêu trong sáng, nhưng tôi chẳng tin. Trong sáng thì chỉ hôn trán, cầm tay ư? Trong khi, theo Nghị quyết 06 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn xét xử các vụ án xâm hại tình dục trẻ em chính thức có hiệu lực từ ngày 5/11, chỉ cần hôn môi, ôm ấp hoặc có những cử chỉ thân mật hơn là đã bị quy vào tội Dâm ô.
Tính tôi lo xa, nhưng cũng là lo thật. Trong xã hội này, bao chuyện dở khóc dở cười liên quan đến chuyện yêu người dưới 16 tuổi đã xảy ra. Ví như chuyện vào tù vì đi quá giới hạn với bạn gái dưới 16 tuổi. Trong khi, suốt quá trình yêu, cô bé một mực khẳng định mình đã trên 16. Đấy, hoắng lên tí là có thể phải nhốt cả tuổi trẻ trong song sắt. Không thể nào đùa được.
Nếu các bạn cũng có con trai yêu người dưới 16 tuổi như tôi, các bạn sẽ dạy con yêu thế nào để không vi phạm pháp luật?
* Bạn đang quan tâm đến vấn đề nóng? Bạn muốn bày tỏ quan điểm riêng về mọi vấn đề trong xã hội? Hãy gửi quan điểm/câu chuyện của mình vào hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn để được bàn luận và chia sẻ cùng hàng triệu độc giả của báo Người Đưa Tin.