Làm ca sĩ nổi tiếng, điều kiện cần là giọng hát, điều kiện đủ là biết giữ miệng

Cho đến thời khắc này, hẳn nhiều chị em mang trong mình dòng máu Việt còn chưa hết sốc và phẫn nộ trước câu nói của ca sĩ Duy Mạnh: “Gái Việt rất... ngon, sexy và... dâm”. Trước khi trở thành ca sĩ, ngoài giọng hát hay, Duy Mạnh nên biết giữ cái miệng cho đẹp.

img

Bao đời nay, người con gái Việt được ca tụng là thùy mị, nết na, truyền thống. Dẫu xã hội phát triển và cuộc sống người phụ nữ có những đổi thay, nhưng họ vẫn ít nhiều giữ được những phẩm chất tốt đẹp ấy. Vậy mà Duy Mạnh buông lời như một “cú tát lịch sử” vào những người phụ nữ. Tôi băn khoăn mãi, Việt Nam ta dân số gần trăm triệu dân, một nửa số đó là phụ nữ. Duy Mạnh đã đi hết đất nước, ngắm từng cô gái người Việt hay chưa mà lại có phát ngôn hồ đồ, coi thường người khác nếu không muốn nói là ti tiện, thiếu văn hóa như vậy?

Duy Mạnh không chỉ phán xét 1 người mà phán xét cả một nửa dân số Việt với lời lẽ lộng ngôn. Đáng nói, dù nhận rất nhiều chỉ trích từ dư luận, anh ta vẫn cho rằng đây chỉ là câu chuyện “vui”, chuyện “cá nhân” và anh ta không đem nó lên... sân khấu nên anh ta không sai.

Cách đây ít lâu, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng – một đàn anh của Duy Mạnh đã phải trả giá đắt khi kêu gọi fan “dạy dỗ” ông bố trẻ bạo hành con. Nhưng ít ra, “ông Hoàng nhạc Việt” cũng ý thức được lời nói của mình trước cộng đồng và nhận lỗi với chính quyền cũng như ông bố trẻ.

Còn Duy Mạnh thì sao? Không nhận lỗi lại còn bao biện. Duy Mạnh vui mồm hay có chủ ý, tôi chẳng cần biết. Nhưng đã là người nổi tiếng, thì lời nói càng cần phải chuẩn mực. Nếu không làm được điều đó, anh nên rời bỏ vị trí người của công chúng.

* Bạn đang quan tâm đến vấn đề nóng? Bạn muốn bày tỏ quan điểm riêng về mọi vấn đề trong xã hội? Hãy gửi quan điểm/câu chuyện của mình vào hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn để được bàn luận và chia sẻ cùng hàng triệu độc giả của báo Người Đưa Tin.

img