Lấy nhầm vợ thì “tan xác”, lấy nhầm chồng thì thế nào?

Đứng trên vai trò một người đàn ông, anh Đặng Lê Nguyên Vũ bảo chọn nhầm vợ là “tan xác”. Vậy, dưới góc độ của người phụ nữ, lấy nhầm chồng thì thế nào?

img
img

Em vừa đọc bài báo nêu quan điểm về đàn ông và đàn bà của anh Đặng Lê Nguyên Vũ. Trong 3 tiêu chí để đánh giá một người đàn ông thành công, vua cà phê Trung Nguyên đặc biệt nhấn mạnh việc phải chọn đúng vợ, nếu không sẽ có ngày "tan xác".

Không chỉ em mà hầu hết các chị em phụ nữ cũng chung ý nghĩ như anh Vũ rằng việc chọn vợ/chồng quan trọng lắm. Nhưng đặt ngược lại, phụ nữ chúng em muốn thành công cũng cũng phải chọn cho đúng chồng, không khéo có ngày...

Mọi người nghĩ sao ạ?

img