Nếu vô tình vấp ngã vào người khác và bị tố sàm sỡ, bạn sẽ?

Trong rất nhiều những cuộc ăn chơi, chè chén, giao lưu bạn bè… việc có chén rượu chén chè, việc tay chân khua khoắng vô tình… va vào người khác thật khó tránh khỏi. Ấy vậy mà chẳng may bị tố sàm sỡ, không biết phải xử lý làm sao?

img

Mấy hôm nay, câu chuyện ông đại gia Đất Lành bị tố sàm sỡ khách nữ trên khoang thương gia, thậm chí bị nữ tiếp viên trưởng tố “sờ vào người” có lẽ được dư luận quan tâm rất nhiều.

Chưa rõ trần tình của ông đại gia này đúng hay sai nhưng thực sự cánh mày râu chúng tôi khá lo lắng.

Dâm ô, sàm sỡ vốn là câu chuyện rất nóng của xã hội. Nhưng cá nhân tôi thấy, vì là vấn đề nóng nên nó rất dễ bị dư luận làm quá lên. Ngoài những ông đàn ông mắc bệnh “tay – chân – miệng”, cuộc sống khó tránh khỏi những lần “va” vào nhau. Ấy thế mà lỡ đúng hôm gặp phải chị em khó tính, quy hành vi vô tình động chạm thành dâm ô, sàm sỡ thì chúng tôi không biết phải nhìn mặt vợ con, họ hàng, thiên hạ như thế nào?

Có ai cũng đang băn khoăn giống tôi không? Cùng đưa cao kiến giải quyết vụ việc xem nào.

img