Người yêu mượn tiền làm ăn, cho hay không?

Trong tình yêu, một trong những tình huống hay xảy ra đó chính là việc người yêu vay tiền. Ứng xử như thế nào cho phù hợp trong trường hợp này?

img

Ai cũng có một khoản tiền tiết kiệm, dù lớn hay nhỏ. Mình cũng vậy. Từ ngày đi làm, mình cũng tiết kiệm được khoảng 100 triệu đồng và đang có ý định mang đi gửi ngân hàng. Người yêu mình đợt này mới mở công ty, có phần bí bách nên hỏi vay mình 70 triệu.

Thông thường, việc cho người yêu mượn đôi ba triệu không thành vấn đề, nhưng mượn một số tiền lên đến 50-70 triệu, thậm chí cả trăm triệu thì mình cũng lăn tăn quá. Trong lúc ngần ngừ, mình nói với anh là số tiền đó, mình phải mang đi gửi tiết kiệm.

Kể từ đó, người yêu mình dỗi, tỏ thái độ lạnh nhạt làm mình rất buồn.

Mình ứng xử như vậy có phải nhỏ nhen không? Nếu là các bạn, các bạn sẽ giải quyết như thế nào?

img