Nạn nhân được xác định là ông Trần Văn Thanh (SN 1964) trú tại tổ 10, khu dân cư số 1, phường Hồng Gai, TP.Hạ Long.
Theo đó, vào khoảng 17h ngày 5/7, ông Thanh đang đứng nấu ăn ở dưới bếp thì bất ngờ đất đá từ trên núi ập xuống làm đổ tường bếp, vùi lấp ông Thanh. Người nhà ông Thanh nghe thấy tiếng động lớn ở phía sau nhà liền chạy ra, bàng hoàng phát hiện ông Thanh đang bị vùi trong đống đổ nát liền hô hoán người dân ở xung quanh ứng cứu.
Nhận được tin báo, lực lượng tìm kiếm cứu nạn TP.Hạ Long cùng lãnh đạo thành phố đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn. Sau 1 giờ tìm kiếm, ông Thanh được đưa ra khỏi đống đổ nát và được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng đa chấn thương.
Sau khi tiến hành cấp cứu, ông Thanh đã tử vong vào lúc 18h30p và được người thân đưa về gia đình lo hậu sự.
Trao đổi với PV báo Người đưa tin, lãnh đạo TP Hạ Long cho biết, sau khi nắm bắt được sự cố đáng tiếc trên, phía thành phố đã hỗ trợ gia đình số tiền 6 triệu đồng để hỗ trợ gia đình mai táng. Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình ông Thanh ngay sau khi sự việc xảy ra.
Lãnh đạo TP. Hạ Long thăm hỏi, động viên gia đình
Mưa lớn ở tỉnh Quảng Ninh kéo dài suốt từ đêm 4/7 khiến nhiều nơi trên địa bàn rơi vào tình trạng ngập lụt cục bộ. Đến thời điểm này, thành phố Hạ Long là địa phương thiệt hại nặng nhất về người. Mưa lớn còn làm 1 phụ nữ bị nước cuốn trôi xuống cống tiêu thuộc khu 3 phường Giếng Đáy. Hiện nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy.
Ngay tối 5/7, ông Nguyễn Đức Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra một số vị trí ngập lụt tại TP Hạ Long. Sau khi đi kiểm tra thực tế các vị trí ngập lụt tại khu 3, phường Hà Trung, nút giao thông vào cảng Cái L