Vì sao đàn ông thành đạt hay lấy vợ xấu?

Chẳng hiểu sao mấy anh sếp và đồng nghiệp cơ quan mình, nhìn rõ đẹp trai, phong độ mà vợ thì “xấu đau xấu đớn”. Có phải đàn ông thành đạt thích lấy vợ xấu để đỡ bị “cắm sừng” không nhỉ?

img
img

Không phải vơ đũa cả nắm đâu nhưng ở cơ quan và cả gia đình mình, nhiều anh đẹp trai đi cùng vợ mà như đôi đũa lệch. Trong khi chồng thì phong độ, manly, vợ thì thường thường bậc trung, có bà “xấu đau xấu đớn”, có chị còn già khọm.

Anh đồng nghiệp lý giải: Người khôn mới lấy vợ xấu để khỏi lo bị "cắm sừng". Có phải vậy không nhỉ?

img