Vì sao mẹ chồng khó thân thiết với con dâu?

Mẹ chồng-nàng dâu vốn dĩ “khác máu tanh lòng”, nhưng những người trong cuộc đã bao giờ tự hỏi, cần phải làm gì để mối quan hệ này trở nên thân thiết hơn?

img
img

Người xưa vẫn nói mẹ chồng nàng dâu “khác máu tanh lòng” quả không sai chút nào. Chị gái mình là người phụ nữ nhu mì, chăm chỉ, đối xử với mẹ chồng như với mẹ đẻ vậy. Thế nhưng mẹ chồng của chị vẫn không coi chị ra gì, luôn hạch họe, trách móc và để ý từng cử chỉ của chị, tạo cho chị áp lực. Chị rất căng thẳng, mệt mỏi khi lúc nào về nhà hai mẹ con cũng bằng mặt không bằng lòng. Chị cũng không biết phải làm thế nào để mối quan hệ hai mẹ con trở nên tốt đẹp hơn nữa.

Tôi khuyên chị hãy bơ đi những gì mẹ chồng nói, nếu cứ để ý sẽ mệt mỏi. Vốn dĩ mẹ chồng từ nhiều đời xưa đã tự cho mình cái quyền "ở trên" con dâu. Ai từng có bí quyết gỡ khó ca này không, tư vấn giúp chị mình nhé?
img