Vợ muốn ly hôn, triệu phú đốt rụi căn nhà trị giá 29 tỷ đồng

Thứ 4, 03/07/2024 | 23:54
0
Chỉ vì không muốn vợ có mọi thứ sau khi ly hôn, triệu phú người Anh này đã quyết định đốt trụi ngôi nhà của mình.

Trong một phiên tòa gần đây, Francis McGuirk - một triệu phú người Anh 50 tuổi suýt phải ngồi tù vì bị buộc tội đốt ngôi nhà trị giá 900.000 bảng Anh (khoảng 29 tỷ đồng) ở Sandwich, Kent.

Được biết, vào ngày 25/6/2023, Francis vào nhà khóa cửa lại, rồi nhắn tin cho người vợ sắp ly hôn - Sarah thông báo mình sắp sửa đốt nhà. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng bao phủ căn nhà. May thay những người hàng xóm nhanh chóng gọi cứu hỏa nên ngôi nhà chỉ bị hư hại nhẹ.

Không muốn vợ có mọi thứ sau khi ly hôn, vị triệu phú này đã châm lửa đốt nhà mình.

Công tố viên Caroline Knight nói trước tòa án rằng: "Vào đêm xảy ra vụ việc, Sarah đã đi tham dự một bữa tiệc tối. Biết nhà mình lúc đó không có ai, bị cáo đã vào nhà, khóa cửa từ bên trong. Đầu tiên, anh ta cố nhóm lửa bằng một ít dầu ăn nhưng không thành công, sau đó mới chuyển sang đốt một số tấm nệm trong phòng khách".

Người ta đồn rằng, tay chơi golf triệu phú này đã gửi tin nhắn cho vợ từ trong nhà, nói với vợ rằng mình sẽ "đốt trụi căn nhà" và "có thể ném Dolly (con chó của gia đình) ra cửa sổ".

Khi đội cứu hỏa tới, họ thấy Francis ở bên ngoài có những hành vi kỳ quặc. Anh từ chối điều trị vết bỏng, muốn vào trong nhà để giải cứu chú chó Dolly. 

Ngôi nhà bị hư hỏng nặng sau đám cháy.

Một trong những người có mặt lúc đó nói rằng, Francis đốt nhà vì không muốn vợ mình có mọi thứ sau khi ly hôn.

Sau khi đám cháy được dập tắt, ngôi nhà bị hư hại đáng kể, hầu hết các căn phòng đều bám đầy bồ hóng. Chú chó Dolly may mắn được cứu thoát.

Thẩm phán tin rằng, Francis đã đốt ngôi nhà của gia đình vì tức giận, đồng thời xem xét lời biện bộ của luật sư bào chữa cho rằng, người đàn ông 50 tuổi này đã có ý định tự tử vào đêm xảy ra sự việc. Do đó, tòa án quyết định tuyên án treo 2 năm tù, cảnh cáo thêm nếu Francis có bất kỳ hành vi phạm tội nào trong thời gian này, chắc chắn sẽ bị xử lý nặng hơn.

Phan Hằng - OD

Cùng chuyên mục

Có một loại bí trồng ở nước ta, giá gần trăm nghìn đồng 1 cân vẫn đắt hàng

Thứ 7, 06/07/2024 | 15:55
Loại bí này mỗi lần xuất hiện đều tạo lên cơn sốt khiến nhiều người sẵn sàng chi tiền đặt mua với mức lên đến cả trăm nghìn đồng 1 cân.

Loạt xe số dân Việt "mê như điếu đổ" nhưng không phân phối chính hãng 

Thứ 7, 06/07/2024 | 14:53
Không phải những mẫu xe tay ga đắt tiền, với một phần không nhỏ người đi xe máy tại Việt Nam những chiếc xe số vẫn có được sức hấp dẫn đặc biệt bởi sự gọn nhẹ linh hoạt, đặc biệt tiết kiệm xăng và chi phí vận hành bảo dưỡng đều rất rẻ. 

Thứ “rác” nhiều người Việt vứt đi, nay rao bán giá hơn 100.000 đồng/kg

Thứ 7, 06/07/2024 | 13:27
Nhiều người Việt thường vứt thứ này đi, ít ai biết đó là một vị thuốc chữa bệnh. Giá bán hiện tại hơn 100.000 đồng/kg.

Nước lọt vào tứ kết Euro 2024: Đắt đỏ kinh hoàng, đến vứt rác cũng phải trả phí

Thứ 7, 06/07/2024 | 13:26
Tại Thụy Sĩ, có lẽ không khí trong lành là thứ hiếm hoi duy nhất được… miễn phí.

Samsung tuyên bố sẽ "phát tài" nhờ chip AI

Thứ 7, 06/07/2024 | 12:58
Samsung dự báo lợi nhuận quý 2 tăng vọt nhờ sự bùng nổ của thị trường chip AI.