Xử lý như thế nào nếu con bạn đi học về với nhiều vết bầm trên người?

Ở nhà thì con quý như hạt ngọc, nhưng khi giao con vào tay một ai khác thì không biết thế nào mà lần…

img
img

Hôm qua, sau khi đón con gái đi học về (bé học lớp 2) thấy con có vẻ sợ sệt lo lắng, có gặng hỏi con mà con chỉ bảo con không sao. Khi tắm cho con tôi mới phát hiện con có một vết tím bầm to ở bắp chân. Thực sự lúc đó máu trong người tôi nóng như lửa, dồn dập hỏi con thì được biết, do con không thuộc bài nên bị cô gọi lên bảng phạt. Nếu chỉ vì con không thuộc bài mà cô dùng thước đánh con thâm tím chân như thế thì các mẹ cảm nhận như thế nào. Mẹ nào mà chẳng xót con nhưng cách hành xử của cô như vậy là không chấp nhận được. Tôi đã đưa con đến gặp trực tiếp cô và phản ánh.

May là lúc đó tôi đủ bình tĩnh để nói chuyện tử tế với cô chứ không thì sự việc không chỉ dừng lại ở đó. Tôi hành xử như vậy có quá nhẹ nhàng với cô giáo hay không?

img