Heng Heng và Bua Khao được phát hiện nằm cạnh bờ ao khi người thân phát hiện ra thi thể bà Anchan Phumarin, 80 tuổi, vào sáng ngày 19/1, ở tỉnh Chanthaburi, miền đông Thái Lan.
Khi cảnh sát đến hiện trường, hai chú chó vẫn nhất quyết không rời đi mà đứng canh giữ chủ nhân đã khuất của mình.
Đoạn phim cảm động cho thấy hai chú chó ngồi gần một cây măng cụt bên bờ nước khi các sĩ quan lội xuống ao để vớt thi thể của bà Anchan. Dép và gậy chống của bà được tìm thấy gần đó, trong khi các nhà điều tra cho rằng, người phụ nữ lớn tuổi được cho là bị trượt chân và ngã xuống ao.

Khu vực phát hiện ra thi thể người phụ nữ.
Đại úy cảnh sát Pho Phikun của Đồn cảnh sát Tha Mai cho biết: "Chúng tôi tin rằng cụ bà có thể đã đi dạo trong vườn, mất thăng bằng và ngã xuống nước. Do tuổi cao, bà không thể tự cứu mình, dẫn đến tử vong".
Gia đình cho biết bà Anchan đã mất tích khỏi nhà vào tối hôm trước. Hôm sau, khi đang tìm kiếm trong vườn cây ăn quả gần đó, họ phát hiện hai con chó màu nâu trắng không chịu rời khỏi ao.
Ông Banleng Phumarin cho biết: "Chúng là thú cưng của tôi và rất gắn bó với bà tôi. Mỗi ngày khi tôi đi làm, chúng đều ở nhà canh gác và bầu bạn với bà. Giờ thì tôi cảm thấy như chúng biết bà đã ra đi. Chúng vẫn canh gác chỗ nơi tìm thấy thi thể bà".
Cảnh sát cho biết người thân không đặt câu hỏi về nguyên nhân cái chết của bà Anchan và thi thể đã được bàn giao cho gia đình để làm lễ tang.
Phương Linh (t/h)