Theo Latestly, hai học sinh lớp 10 ở huyện Maharajganj, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã liều mình cứu một người phụ nữ nhảy xuống kênh sau một cuộc tranh chấp gia đình.
Krishna Gupta và Saddam Hussain đã lao xuống dòng nước sau khi phát hiện người phụ nữ đuối nước và đã đưa được nạn nhân lên bờ an toàn.
Vụ việc xảy ra tại khu vực đồn cảnh sát Nichlaul, theo đưa tin của ABP News. Sau khi nhận được thông tin về người phụ nữ dưới kênh, một đội cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường. Lúc đó, 2 học sinh đã can thiệp và cứu sống cô.
Theo cảnh sát, người phụ nữ đã nhảy xuống kênh với ý định tự tử. Krishna Gupta và Saddam Hussain có mặt gần đó khi họ nhìn thấy cô bị dòng nước mạnh cuốn trôi. Bất chấp nguy hiểm, 2 sinh viên đã nhanh chóng nhảy xuống kênh.

2 học sinh cứu người phụ nữ bị đuối nước. Ảnh cắt từ clip/Latestly
Các học sinh đã thể hiện lòng dũng cảm và sự bình tĩnh khi tiếp cận người phụ nữ đang đuối nước và đưa cô đến nơi an toàn. Sự can thiệp của họ đã đảm bảo người phụ nữ được cứu sống trước khi tình hình trở nên nguy hiểm đến tính mạng.
Cảnh sát xác định người phụ nữ là Sakina Ansari, khoảng 30 tuổi, cư trú tại Jahda, thuộc đồn cảnh sát Kothibar. Gia đình chồng cô sống ở làng Chitauna, thuộc khu vực đồn cảnh sát Nichlaul.
Theo điều tra của cảnh sát, Sakina đã tự tử sau một cuộc tranh chấp gia đình. Sau khi được giải cứu, cảnh sát kiểm tra sức khỏe và đảm bảo rằng cô đã hồi phục. Khi tình trạng của Sakina ổn định, gia đình đã đến hiện trường và đưa cô về nhà.
Cơ quan cảnh sát đã khen ngợi Krishna Gupta và Saddam Hussain vì những nỗ lực cứu sống người phụ nữ.
Cảnh sát trưởng Shakti Mohan Awasthi đã quyết định trao tặng bằng khen công khai cho cả 2 học sinh.
Phương Linh