20/11: Những lời chúc ý nghĩa, xúc động nhất của trò gửi thầy

20/11: Những lời chúc ý nghĩa, xúc động nhất của trò gửi thầy

Hoàng Thị Bích

Hoàng Thị Bích

Thứ 6, 18/11/2016 14:10

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các bạn cựu học sinh cũng đã có những lời chúc đầy ý nghĩa và xúc động cho những thầy cô giáo của mình.

Ngày 20/11 hàng năm là ngày để những thế hệ học trò tri ân đến các thầy cô giáo của mình. Trong không khí trang trọng và thiêng liêng ấy, rất nhiều những bạn học sinh, cựu học sinh đã dành cho thầy cô của mình những lời chúc đầy xúc động bên cạnh đó là những kỷ niệm thuở còn cắp sách đến trường.

Chàng trai Hoàng Ngọc Bằng (đến từ Nghệ An) vẫn còn nhớ y nguyên những kỷ niệm thuở còn là học trò.

9X nhớ lại hồi xưa cậu rất nghịch ngợm vì thế thường làm cho cô giáo chủ nhiệm hồi cấp 2 buồn phiền vì mình. Người cô ấy bên ngoài trông rất lạnh lùng thế nhưng nếu làm việc với cô nhiều thì sẽ thấy cô rất hi sinh cho học sinh:

“Trong thời gian mình học cuối cấp, cô Thanh Tâm luôn giúp đỡ mình rất nhiều, có đôi lần cô đã làm cho một chàng trai như mình phải rơi những giọt nước mắt. Thậm chí, có hôm mình không dám nhìn mặt cô vì ngại, vì thấy xấu hổ. Thế nhưng, nhờ có cô mà mình trưởng thành hơn, bớt nghịch ngợm hơn và kết quả học tập tốt hơn”, chàng trai 9X chia sẻ.

Mạng ảo - Đời thực - 20/11: Những lời chúc ý nghĩa, xúc động nhất của trò gửi thầy

 Chàng trai 9X gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các thầy cô của mình.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chàng trai đến từ Nghệ An dành lời chúc đến các thầy cô: “Mình xin gửi tới các thầy, cô giáo những lời chúc tốt đẹp nhất hướng về các thầy cô với tấm lòng thành kính. Những học trò hôm qua và những học trò hôm nay đã, đang và sẽ luôn khắc ghi trong lòng đạo lý: “Uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo”.

Cùng hòa chung không khí háo hức, cô “ca sĩ hát đám cưới” Trần Thị Thu Hạnh (hiện đang sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh) cũng cảm thấy nao lòng khi nhớ về thầy cô giáo.

“Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 20/11 lòng mình lại cảm thấy háo hức được về lại trường cũ để thăm thầy cô, để được ôn lại những kỷ niệm mà mình đã từng gắn bó thời học sinh ấy.

Dù công việc đi hát rất bận rộn nhưng 20/11 năm nào mình cũng dành thời gian về lại trường thăm thầy cô và đặt biệt hơn nữa là hát những ca khúc thật ý nghĩa để gửi tặng thầy cô thay cho lời cảm ơn chân thành nhất... Vì khi còn đi học mình rất hay tham gia các hoạt động ca hát của trường nên cũng có chút gì đó để thầy cô nhớ đến (cười)”.

Mạng ảo - Đời thực - 20/11: Những lời chúc ý nghĩa, xúc động nhất của trò gửi thầy (Hình 2).

 Thu Hạnh về thăm trường năm trước.

Với những học trò đã tốt nghiệp ra trường thì khi trở lại thăm trường được thầy cô vẫn còn nhận ra, hỏi thăm về cuộc sống khiến cho cô học trò nhỏ năm nào thêm yêu thương thầy cô của mình nhiều hơn. Với Thu Hạnh, năm nào dù bận rộn cô cũng về thăm trường và 20/11 năm nay cô nói rằng chắc chắn sẽ về lại thăm thầy cô, trường cũ.

Thu Hạnh cho biết quãng thời gian là học trò có rất nhiều kỷ niệm nhưng dù có đi đâu làm gì thì cô cũng không bao giờ quên được công ơn mà thầy cô đã từng dạy dỗ cho cô nên người.

Mạng ảo - Đời thực - 20/11: Những lời chúc ý nghĩa, xúc động nhất của trò gửi thầy (Hình 3).

 Cô nàng giờ đây đã trở thành một cô ca sĩ được nhiều người yêu mến.

Trong ngày lễ đặc biệt, cô nàng 9X gửi lời chúc: “Hôm nay mình rất vui khi được chia sẻ với Báo Người Đưa Tin và cũng xin nhờ quý báo gửi giúp mình những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả thầy cô đã từng dạy dỗ mình nói riêng và những thầy cô trên tất cả mọi miền Tổ quốc luôn có nhiều sức khoẻ, tươi trẻ và hạnh phúc...đặc biệt là gặt hái được nhiều thành công trong việc đưa đò”.

Võ Quốc Vẹn, sinh viên trường Đại học Công nghệ TP HCM đến từ Tiền Giang từng khiến đông đảo giới trẻ trầm trồ bởi những tác phẩm vẽ tranh truyền thần những ca sĩ nổi tiếng. Để có được những thành công ban đầu ấy chàng trai 9X này cũng đã bày tỏ sự xúc động về những kỷ niệm, công ơn của thầy cô giáo.

Mạng ảo - Đời thực - 20/11: Những lời chúc ý nghĩa, xúc động nhất của trò gửi thầy (Hình 4).

 Chàng trai đa tài không quên gửi lời chúc đến các thầy cô giáo nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

“Mình có rất nhiều kỷ niệm về thầy cô, nhưng có lẽ nhớ nhất là hồi cấp 3 năm cuối cấp, Thầy Hiền, lúc đó thầy rất nghiêm không làm bài được là đứng qua 1 bên, thầy cứ kêu từng người lên, ai làm sai là đứng sang 1 bên. Nguyên 1 nhóm làm sai đứng gần hết tấm bảng nhờ vậy mà kết quả cuối năm mọi người đều tốt môn Hóa”.

Nhân ngày 20/11, chàng trai 9X dành những lời chúc đầy ý nghĩa đến thầy cô của mình: “Lại một mùa 20/11 để em có cơ hội gửi đến thầy cô những gì tốt đẹp nhất. Chúc thầy cô luôn trẻ trung vui tươi để mãi là người thầy, người chỉ đường gần gũi nhất với mọi học sinh. Chúc thầy cô luôn mạnh khỏe và luôn được các học sinh yêu quý:.

Thanh Lam

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.