3 chị em ruột cùng giành huy chương vàng
Ngày 21/12, thông tin từ Sở Văn hoá và Thể thao Tp.Huế cho biết, 3 chị em ruột là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh đã xuất sắc giành trọn 3 tấm huy chương vàng môn vật ở các hạng cân khác nhau tại SEA Games 33.
Theo đó, ở hạng cân 62kg, vận động viên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh tiếp tục khẳng định đẳng cấp và thể hiện kinh nghiệm của mình khi giành tấm huy chương vàng thuyết phục. Trong khi đó, Nguyễn Thị Mỹ Trang đã xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch ở hạng cân 57kg nhờ kỹ thuật điêu luyện và bản lĩnh thi đấu vững vàng, riêng cô em út Nguyễn Thị Mỹ Linh tạo nên màn bứt phá ấn tượng ở hạng cân 53kg để hoàn tất bộ sưu tập vàng lịch sử của 3 chị em này tại SEA Games 33.
Việc cả 3 chị em ruột cùng giành huy chương vàng trong cùng một môn thi đấu tại một kỳ đại hội thể thao quốc tế là điều chưa từng có trong tiền lệ. Đây là thành tích không chỉ đóng góp quan trọng vào bảng tổng sắp huy chương của đoàn thể thao Việt Nam mà còn gây tiếng vang lớn với truyền thông trong khu vực.

3 chị em ruột là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh đã xuất sắc giành trọn 3 tấm huy chương vàng môn vật ở các hạng cân khác nhau tại SEA Games 33.
Theo tìm hiểu của PV, 3 chị em ruột Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh, đều sinh ra và lớn lên tại làng Thủ Lễ, huyện Quảng Điền (cũ), Tp.Huế. Đây là ngôi làng nổi tiếng với truyền thống vật võ đã có từ lâu đời.
Ông Nguyễn Đăng Sơn, cha ruột của 3 vận động viên cho biết, từ nhỏ, Hạnh (chị cả) thường theo ông ra sới vật truyền thống của làng Thủ Lễ và không biết từ bao giờ, Hạnh đã yêu thích môn vật tự do này.
Theo ông Sơn, càng lớn Hạnh càng bộc lộ năng khiếu với bộ môn thể thao này và tham gia thi đấu, liên tiếp giành nhiều giải lớn tại địa phương. Nhận thấy con gái có niềm đam mê với môn vật tự do, vợ chồng ông đã quyết định cho con theo học và đào tạo tại trường Trung cấp Thể dục thể thao Huế (nay là Trung tâm Huấn luyện, thi đấu thể thao Tp.Huế).
"Sau đó, các em gái của Hạnh cũng xin vợ chồng tôi cho theo chị cả để học và rèn luyện với môn vật tự do. Mặc dù nhà cách trung tâm thành phố và nơi tập luyện khá xa nhưng vì các con đam mê với môn thể thao vật tự do nên vợ chồng tôi chỉ biết động viên các con. Nhờ tập trung học tập, chăm chỉ rèn luyện và may mắn nên các con tôi đã đạt được những thành tích tốt khi thi đấu tại các giải địa phương, trong nước và quốc tế", ông Sơn chia sẻ.
Ông Sơn cho biết thêm, tại các kỳ SEA Games 30, 31 và 32, Hạnh liên tiếp giành huy chương vàng và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, UBND Tp.Huế nhiều lần khen thưởng. Đặc biệt, vào năm 2023, Hạnh được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba.
Câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ về sự bền bỉ, khổ luyện
Liên quan đến vấn đề này, trả lời PV, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Tp.Huế cho biết, đây là trường hợp hy hữu và là niềm vinh dự rất lớn, không chỉ riêng cho gia đình các vận động viên mà còn của ngành thể thao Tp.Huế và cả nước.
Theo ông Hải, việc cả ba chị em ruột cùng giành vàng là minh chứng rõ nét cho công tác đào tạo bài bản, cũng như sự kế thừa xứng đáng truyền thống đam mê vật nức tiếng của gia đình.
Đồng thời, chiến thắng của 3 vận động viên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh là câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ về sự bền bỉ, khổ luyện. Từ sân vật làng truyền thống đến đấu trường SEA Games, các cô gái "vàng" xứ Huế đã chứng minh ý chí con người có thể biến những điều không tưởng thành hiện thực.