
Nhiều đoàn du khách đến tham quan.

Chụp ảnh kỷ niệm tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Bức thư chị Tần (tiểu đội trưởng) gửi mẹ 5 ngày trước lúc hy sinh.

Mọi người chăm chú lắng nghe người thuyết minh nhắc nhớ lịch sử.

10 ngôi mộ nữ thanh niên xung phong.

Những nén hương thơm được thắp trước đài tưởng niệm.

Ai đến đây cũng đều có những cảm xúc xúc động, tưởng nhớ công ơn của những nữ thanh niên xung phong đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Ngã ba Đồng Lộc (thuộc xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) - nơi một thời là cung đường chi viện cho chiến trường miền Nam, từng phải oằn mình hứng chịu những đợt dội bom khốc liệt của kẻ thù. Hình ảnh các hố bom sâu hoắm ngày nào, nay chỉ còn là ký ức của những người ở lại. Ngã ba Đồng Lộc ngày bình là một khu di tích khang trang, đẹp đẽ.

Cột mốc Ngã ba Đồng Lộc.
Trong ngày lễ đặc biệt 30/4, theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, đã có rất nhiều đoàn du khách từ Hà Nội, Thanh Hóa, Vinh,... đổ về đây, thắp những nén tâm nhang, dâng những bông cúc trắng lên mười ngôi mộ của các chị - nữ thanh niên xung phong. Các chị đã dựng nên một kỳ đài biểu tượng của thế hệ trẻ Việt Nam, của người phụ nữ Việt Nam một thời.
Ông Trương Bá Hường (61 tuổi, Hà Tĩnh) cho biết, ông đã có 15 năm quân ngũ gắn với địa danh này. Tuy vậy, đây là lần đầu tiên kể từ ngày đất nước hòa bình ông mới quay lại mảnh đất Can Lộc (Hà Tĩnh) anh hùng. Quay trở lại đúng vào dịp này, ông mang theo rất nhiều cảm xúc, kỷ niệm với đồng đội khi xưa.

Ông Hường có nhiều cảm xúc trong ngày trở về thăm đồng đội.
Chị Minh Thu (du khách từ Hà Nội) chia sẻ: "Tôi rất vinh dự khi được tới thăm nơi 10 cô gái thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh. Các cô ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, có người vừa qua tuổi trăng rằm. Thế nhưng, để con đường được thông suốt, các cô đã không ngại khó, ngại khổ. Thậm chí, sẵn sàng dâng hiến tuổi thanh xuân của mình cho nước nhà độc lập”.
Một số hình ảnh xúc động PV ghi lại được tại Ngã ba Đồng Lộc vào ngày 30/4:
Bảo Linh