Các dịch vụ khẩn cấp đã nhanh chóng đến ngôi nhà bị cháy ở Tillett Close, Stonebridge, tây bắc London, Anh, vào khoảng 1h20 sáng, nơi họ phát hiện ra một người phụ nữ 43 tuổi, một bé gái 15 tuổi và 2 cậu bé 8 và 4 tuổi.
Hai thành viên khác trong cùng gia đình, một phụ nữ 70 tuổi và một bé gái, đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện để điều trị.

Hiện trường vụ cháy.
Một người đàn ông 41 tuổi đã bị bắt tại hiện trường vì liên quan đến vụ việc và hiện đang bị giam giữ, theo Sở cảnh sát đô thị. Ban đầu, lực lượng chức năng nghĩ rằng cả 3 đứa trẻ thiệt mạng đều là con trai nhưng sau đó đã công bố thông tin chi tiết mới.
Trong tuyên bố vào chiều 24/5, cảnh sát trưởng đô thị Steve Allen xác nhận người phụ nữ thiệt mạng chính là mẹ của 3 đứa trẻ.
Những cảnh quay ghi lại cho thấy, ngọn lửa thiêu rụi ngôi nhà, lính cứu hỏa phải chiến đấu trong hơn 2 giờ để dập tắt ngọn lửa, nguyên nhân vẫn chưa được biết. Hai ngôi nhà 3 tầng liền kề cũng bị hư hại trong vụ cháy, theo Mirror đưa tin.
Các bức tường phía trước của ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn, để lộ phần bên trong bị cháy xém.

Các đội cứu hỏa đã kiểm soát được đám cháy vào lúc 3h24. Mohamed Labidi, một giáo viên 38 tuổi sống tại Tillett Close, nói rằng anh "thậm chí không thể nhìn ngôi nhà" bị tàn phá bởi đám cháy.
Mohamed tiết lộ rằng anh đã gọi điện thoại đầu tiên cho đội cứu hỏa, đồng thời nói thêm rằng người phụ nữ và 3 đứa con của cô là "những người thực sự tốt".
Hải Vân (T/h)