Ai lường được chuyện "khôn ba năm dại một giờ"

Ai lường được chuyện "khôn ba năm dại một giờ"

Thứ 5, 27/12/2012 23:43

"Mỗi cá nhân đều phải tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Tuy nhiên, khi những bức ảnh cá nhân mang tính nhạy cảm bị phát tán với mục đích hãm hại một cá nhân thì chúng ta phải lên án...", Hà Anh chia sẻ.

Những ngày qua, khi 30 bức ảnh cận cảnh giường chiếu của người mẫu Thùy Trang và bạn trai cũ xuất hiện trên mạng, công chúng đã có những luồng dư luận trái chiều. Người định kiến cho rằng, đây là hệ quả của một lối sống sai lầm, buông thả mà rất nhiều nghệ sĩ trẻ đang mắc phải. Một số người, vẻ thấu hiểu hơn, họ tin rằng cô gái trẻ sẽ vượt qua được cú sốc, đồng thời lên án hành động hèn nhát của người đàn ông nọ. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên, một nghệ sĩ Việt Nam bị chính người tình của mình vạch áo và bội bạc. Để có cái nhìn nhiều chiều về vấn đề này, PV đã có cuộc phỏng vấn người mẫu Hà Anh, giám khảo cuộc thi Vietnams next top Model mùa thứ nhất.

Sự kiện - Ai lường được chuyện 'khôn ba năm dại một giờ'

Người mẫu Hà Anh: "Tôi chưa bao giờ cổ xúy cho lối sống phóng túng.

Chuyện riêng tư của nghệ sĩ giống như một bộ phim sống

Là một người nổi tiếng, chị quan niệm thế nào về đời tư của người nghệ sĩ?

Là một người nổi tiếng thực sự sẽ rất khó có một cuộc sống riêng tư bởi đi bất cứ nơi đâu và với mỗi hoạt động hàng ngày, công chúng cũng nhận ra chúng tôi và vì vậy, cuộc sống của chúng tôi đôi khi cảm giác như là "một bộ phim sống". Đó là chưa kể những lời đồn đại không cơ sở, những thông tin đôi khi được thêu dệt bởi một số bộ phận truyền thông nữa.

Có bao giờ chị phiền lòng vì sự quan tâm thái quá của công chúng đến đời tư của nghệ sĩ?

Cho đến thời điểm hiện tại thì tôi chưa gặp phải những phiền phức nào đến mức làm tôi phải khó chịu. Hầu hết các fan hâm mộ và công chúng ở Việt Nam đều rất dễ thương và thân thiện. Họ thường chào tôi hoặc xin chụp ảnh cùng và luôn tươi cười. Thực sự làm họ vui cũng làm tôi cảm thấy hạnh phúc.

Khi một nghệ sĩ bị phát tán hình ảnh đời tư lên mạng internet, theo chị lỗi này do họ hay do ai? họ có đáng trách không?

Thực ra mỗi cá nhân đều phải tự chịu trách nhiệm cho hành động và quyết định của mình. Tuy nhiên, khi những bức ảnh cá nhân mang tính nhạy cảm bị phát tán với mục đích chủ ý nhằm hãm hại danh dự, nhân phẩm và sự nghiệp của một cá nhân thì tôi nghĩ chúng ta phải lên án người phát tán này với hành động thiếu đạo đức, tình người, chứng tỏ sự tàn nhẫn và bàng quan với số phận và cảm xúc của một người đã từng tin tưởng và trao trọn cho chính mình.

Chị nghĩ sao về những bài báo đăng tải những bài viết, hình ảnh bị phát tán của các nghệ sĩ?

Tôi nghĩ với bản chất của truyền thông hiện đại, rất khó để lên án hoặc mong họ không đăng tải thông tin và hình ảnh này. Tôi chỉ mong sự việc không quá kéo dài để người "bị nạn" sớm có cơ hội bắt đầu lại từ đầu.

Trong quan niệm cổ hủ của số đông người Việt Nam, ảnh - clip sex vẫn bị xem là một tội đồ. Ở góc độ của một người nghệ sĩ, một đại sứ thiện chí, chị có cái nhìn như thế nào về quan niệm này?

Tôi chưa bao giờ cổ xúy cho một lối sống phóng túng, đặc biệt đối với giới trẻ dưới vị thành niên. Đối những văn hóa phẩm này, theo như luật của đất nước Việt Nam, là những ấn phẩm không được phép lưu truyền. Và ngay cả khi tôi sống và học tập ở nước ngoài, dù những ấn phẩm này được phép lưu truyền với những quy định chặt chẽ, tôi cũng không ủng hộ nó. Tôi nghĩ trong cái tự do cũng cần những ranh giới nhất định và mỗi chúng ta sẽ tự lựa chọn cho mình ranh giới đó.

Sự kiện - Ai lường được chuyện 'khôn ba năm dại một giờ' (Hình 2).

Thùy Trang và bài học cay đắng đầu đời.

Không phân biệt đàn ông “nội quốc” hay “ngoại quốc”

Trong khi rất nhiều người mẫu vướng vào các scandal tình ái thì hình như chị lại rất giỏi trong việc giữ gìn và giấu kín chuyện tình cảm của mình?

Càng nổi tiếng và được nhiều người biết đến, đồng nghĩa với việc có cuộc sống riêng tư của mình càng trở nên khó khăn hơn. Hiện tại khi tôi bước ra khỏi nhà, từ công chúng người Việt Nam đến những người ngoại quốc, người ta cũng nhận ra Hà Anh. Từ việc tôi ăn gì, mặc gì, quen với ai, lúc nào cũng được quan tâm. Bên cạnh niềm hạnh phúc là được công chúng biết đến và công nhận, nhiều lúc tôi cũng mong muốn có được những khoảnh khắc riêng tư, đặc biệt trong chuyện tình cảm. Tình yêu là điều rất riêng tư và thiêng liêng, vì thế tôi luôn cẩn trọng trước quyết định của mình trong tình yêu.

Một cô gái xinh đẹp, thông minh và cá tính như chị thì chẳng người đàn ông nào muốn đánh mất. Nhưng chuyện hợp - tan, đến và đi trong tình yêu là điều bình thường. Có bao giờ chị gặp khó khăn hay bị gây khó khăn khi chia tay một ai đó?

Có chứ, nhiều người nghĩ rằng khi phải chia tay một người sẽ dễ dàng hơn việc bị chia tay vì mình ở thế chủ động. Nhưng tôi không hề nghĩ như vậy. Chia tay một ai đó thật khó, bởi mình luôn bị tình cảm và tình nghĩa, tình yêu và tình thương giằng xé. Liệu mình sẽ hành động theo trái tim hay lý trí? Tôi là người luôn cố gắng lý trí trong khi thực chất lại là người có nhiều cảm xúc. Vì vậy, bất cứ lúc nào cũng thế, phải nói lời chia tay luôn là một việc rất khó khăn đối với tôi.

Chị từng sống nhiều năm ở nước ngoài, môi trường đó có làm ảnh hưởng và thay đổi nhiều quan niệm về yêu đương, hôn nhân của chị không? Chị có cảm thấy mình phù hợp với đàn ông ngoại quốc hơn là đàn ông Việt Nam?

Nếu nói là thay đổi cách quan niệm về tình yêu và hôn nhân thì cũng không hẳn, nhưng cuộc sống độc lập cũng đóng vai trò thay đổi nhu cầu trong tình cảm của Hà Anh. Từ nhỏ đến lớn, với tấm gương từ ông bà đến ba mẹ, tôi luôn được thấy tình yêu với vai trò bình đẳng, nghĩa là tình yêu phải đến từ trái tim mà không có tác động từ các nhân tố và hoàn cảnh bên ngoài như bị gia đình ép buộc, xã hội thúc giục hay những thứ như vật chất chi phối.

Tôi không tin vào "bổn phận" của người phụ nữ và đàn ông trong quan hệ hôn nhân hiện đại mà tất cả nằm ở sự tự nguyện, xây dựng tình yêu và cuộc sống của cả hai người. Nhiều chân dài Việt Nam rất thích đàn ông ngoại quốc vì sự ga lăng, lịch thiệp của họ? Còn chị, chị có phân biệt đàn ông ngoại và nội?

Nói như thế tức là đã đánh đồng đàn ông nội không ga lăng, lịch thiệp! Tôi không bao giờ có những phân biệt về đàn ông Việt Nam hay ngoại quốc. Đối với Hà Anh, người đàn ông tốt là một người có tình cảm, khát khao được yêu và yêu, nhận cũng như cho đi, người sống có trách nhiệm đối với người mình yêu thương cũng như đối với công việc xã hội.

Chuyện tình cảm của chị hiện nay thế nào? Chị có thể chia sẻ một chút không?

Hiện tại Hà Anh đang rất hạnh phúc. Hà Anh và "người ấy" cùng đang tìm hiểu nhau, chia sẻ cuộc sống cũng như những trải nghiệm kỳ thú mà cuộc sống mang lại.

Ở Việt Nam hiện nay, có khá nhiều cô gái, chàng trai trẻ bị chính người tình một thời của mình tung ảnh nóng hay clip giường chiếu? Chị có lời khuyên gì cho những bạn trẻ trong cách giữ gìn hình ảnh và cuộc sống của mình?

Các cụ vẫn dạy "phòng bệnh hơn chữa bệnh". Tôi không muốn lớn tiếng giao giảng về đạo đức với giới trẻ, bởi chính bản thân tôi cũng không hề hoàn hảo và sẽ có những lúc, có thể tôi đưa ra những quyết định chưa đúng cho mình. Tuy nhiên, điều làm tôi luôn suy nghĩ là trách nhiệm của mình đối với gia đình, niềm tự hào, danh dự của họ.

Đối với những người trẻ, chúng tôi có thể dễ dàng quên đi hay tha thứ cho nhau. Nhưng đối với gia đình ở xã hội Việt Nam thì đây sẽ là một ám ảnh lâu dài. Tôi mong là các bạn trẻ sẽ không chỉ sống có trách nhiệm với chính mình mà cả chính với gia đình mình. Bản thân tôi cũng phải căn dặn lại chính mình rất thường xuyên, vì chẳng mấy ai lường được chuyện "khôn ba năm dại một giờ”.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện và chúc chị luôn hạnh phúc!

Đào Bích


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.