Án mạng đau đớn từ 1 tin nhắn của cô bạn gái

Án mạng đau đớn từ 1 tin nhắn của cô bạn gái

Thứ 5, 27/12/2012 23:52

Vì một câu chuyện cỏn con bắt nguồn từ cô bạn gái, 2 nhóm thanh niên thuộc 2 trường THPT đã gây nên cuộc chiếm đẫm máu khiến 1 người chết.

Chiều ngày 25/2, quần chúng nhân dân phát hiện tại đường Ngọc Hồi thuộc địa phận thị trấn Văn Điển - Thanh Trì - Hà Nội có 1 nam thanh niên nằm bất động, bị thương và đưa vào viện Thanh Trì đã tử vong.

Công an huyện Thanh Trì đã tiến hành xác minh, nam thanh niên là Nguyễn Công Chiến (SN 1994, trú tại Tứ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội). Chiến bị một vết thương vào ngực gây tử vong.

Pháp luật - Án mạng đau đớn từ 1 tin nhắn của cô bạn gái

Hình minh họa

Qua đó, công an làm rõ, trước đó, tại đây xảy ra vụ xô xát giữa hai nhóm học sinh bắt nguồn vừ mâu thuẫn từ trước giữa Nguyễn Văn Chiến và Đỗ Văn Tâm (SN 1994, trú tại Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội).

Chiều ngày 25/5, Tâm rủ các bạn cùng học là Trần Chiến Thắng (SN 1994, ở Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội), Dương Tuấn Anh (SN 1994, ở ngõ chợ Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội), Đinh Trần Phương (SN 1994, trú tại Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội), Đinh Công Thắng (SN 1994, trú tại Vĩnh Ninh - Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội) và một số đối tượng chưa rõ danh tính, đến đường Ngọc Hồi - TT. Văn Điển - Thanh Trì để tìm Nguyễn Công Chiến.

Khi nhóm này đang đứng đợi thì thấy Chiến cùng một nhóm người đi tới. Sau đó xảy ra loạn đả, đối tượng Thắng lấy con dao đâm một nhát vào ngực Chiến, Chiến ôm ngực chạy được 1 đoạn thì gục xuống. Thắng tiếp tục cầm dao đâm trúng tay một đối tượng khác trong nhóm của Chiến.

Hiện, Thắng đã bị công an bắt giữ để làm rõ về hành vi giết người.

Pháp luật - Án mạng đau đớn từ 1 tin nhắn của cô bạn gái (Hình 2).

Trần Chiến Thắng

Nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ chuyện tình trường nhi nữ. Chiến và Tâm có mâu thuẫn bắt nguồn từ một cô gái Nguyễn Ngọc Thy, là học sinh cùng trường với Chiến.

My và Tâm có quan hệ tình cảm với nhau. Một hôm Thy nhắn tin cho Tâm hỏi xem Tâm có biết số điện thoại lạ, nhắn cho mình không. Tâm ghi lại số điện thoại đó và gọi xác minh. Nói chuyện qua lại rồi Chiến đã gặp, đánh Tâm 1 lần.

Rồi đến chiều ngày 25/5 mới xảy ra vụ việc như trên.

Yến Linh


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.