An ninh hình sự 24h: Lộ nguyên nhân đau lòng vụ 2 mẹ con tử vong ở Hà Tĩnh

An ninh hình sự 24h: Lộ nguyên nhân đau lòng vụ 2 mẹ con tử vong ở Hà Tĩnh

Đào Lan Anh

Đào Lan Anh

Thứ 3, 30/10/2018 21:00

Tin tức an ninh hình sự 24h qua: Shipper tử vong trong tư thế treo cổ sau nhiều ngày mất liên lạc; Lộ nguyên nhân đau lòng vụ 2 mẹ con tử vong ở Hà Tĩnh; Đã bắt được nghi can dùng hung khí sát hại mẹ nuôi ở Lạng Sơn; Lộ diện nghi phạm đập kính ô tô, trộm 3,5 tỷ đồng trước cửa ngân hàng…

Shipper tử vong trong tư thế treo cổ sau nhiều ngày mất liên lạc

Sự việc xảy ra sáng 30/10, tại căn nhà trong hẻm số 12, đường HT45, phường Hiệp Thành, quận 12 (TP.HCM). Nạn nhân là anh Nguyễn Văn C. (30 tuổi, ngụ quận 12).

Theo đó, sau nhiều ngày không liên lạc được, người thân đến nơi ở của anh C. để tìm thì phát hiện anh tử vong trong tư thế treo cổ.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Thi thể anh C. đã được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Xem thêm: Điều tra vụ nam shipper tử vong trong tư thế treo cổ sau nhiều ngày mất liên lạc

Lạng Sơn: Đã bắt được nghi can dùng hung khí sát hại mẹ nuôi

Liên quan đến việc bà Mè Thị K. (SN 1957), trú tại thôn Pàn Pè, xã Hoàng Đông, TP.Lạng Sơn tử vong vì con nuôi sát hại, sáng 30/10, Công an TP.Lạng Sơn cho biết, lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều tra, tổ chức truy lùng thủ phạm và bắt được đối tượng Lã Văn Tiếp tại khu vực xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc.

Sau khi bắt được nghi phạm, Công an TP.Lạng Sơn bàn giao đối tượng Lã Văn Tiếp cho phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

Xem thêm: Lạng Sơn: Nghi can dùng hung khí sát hại mẹ nuôi đã bị bắt

Lộ diện nghi phạm đập kính ô tô, trộm 3,5 tỷ đồng

Khoảng 15h ngày 29/10, 2 người đàn ông phát hiện cửa kính ô tô bị đập vỡ và 3,5 tỷ đồng trong xe đã biến mất. Vụ việc xảy ra trước Phòng giao dịch Hồng Hải thuộc Chi nhánh Ngân hàng Vietinbank ở phường Hồng Hải, TP.Hạ Long (Quảng Ninh),

Ngày 30/10, Công an TP.Hạ Long cho biết, bước đầu, từ trích xuất hình ảnh camera, đã xác định được nghi phạm vụ trộm táo tợn này là một người đàn ông mặc áo khoác mỏng bên ngoài, bên trong mặc áo phông sáng màu.

Công an TP.Hạ Long đang phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo pháp luật.

Xem thêm: Đặc điểm nghi phạm đập kính ô tô, lấy trộm 3,5 tỷ đồng trước cửa ngân hàng

Út “trọc" Đinh Ngọc Hệ không rút kháng cáo, xin bổ sung thêm chứng cứ

Sáng nay (30/10), Tòa án Quân sự Trung ương mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc”) cùng 2 bị cáo đồng phạm.

Cùng kháng cáo trong vụ án này gồm 2 bị cáo là Trần Văn Lâm (41 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thái Sơn Bộ Q.P); Phùng Danh Thắm (53 tuổi, cựu Đại tá, cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn) và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án đối với Bản án hình sự sơ thẩm ngày 31/7/2018 của Tòa án quân sự Quân khu 7.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm, bị cáo cho rằng bản thân bị oan sai. Không chỉ giữ nguyên kháng cáo kêu oan, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đinh Ngọc Hệ còn nhấn mạnh: “Bị cáo không rút cái gì hết, thậm chí bị cáo còn bổ sung thêm chứng cứ chứng minh cho kháng cáo kêu oan của bị cáo”.

Xem thêm: Út “trọc" Đinh Ngọc Hệ không rút kháng cáo, thậm chí còn xin bổ sung thêm chứng cứ

Nguyên nhân đau đớn vụ 2 mẹ con thắt cổ ở Hà Tĩnh

Theo Thiếu tá Võ Châu Tuấn, Phó trưởng Công an huyện Kỳ Anh, trước khi chết chị Nguyễn Thị Ch. để lại 1 lá thư tuyệt mệnh dài 8 trang.

Bức thư viết, cách đây 2 tháng, chị Ch. sơ suất nên để con trai Trương Công Ph. (18 tháng) ngã vào nồi nước sôi dẫn đến bỏng nặng. Đến nay, cháu Ph. vẫn chưa lành. Mỗi lần tắm cho con, chị Ch. đau buồn và day dứt. Cho rằng, do lỗi của mình nên chị Ph. đã nghĩ quẩn, tự tử để giải thoát cho con bớt đau.

Thiếu tá Võ Châu Tuấn cũng cho hay, nội dung thư tuyệt mệnh có đề cập đến chuyện nợ nần, nhưng nguyên nhân mấu chốt dẫn đến hành động tự tử trên vẫn là do chị Ch. cảm thấy day dứt chuyện con trai bị bỏng.

Người nhà nạn nhân cho hay, thời gian gần đây chị Ch. có biểu hiện trầm cảm, đặc biệt sau khi con trai ngã vào nồi nước sôi bị bỏng nặng.

Trưa 30/10, rất đông người dân tập trung tại nhà của chị Nguyễn Thị Ch. (SN 1993), trú tại thôn Trung Hà, xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để đưa tiễn 2 mẹ con chị về nơi an nghỉ cuối cùng.

Xem thêm: Đau đớn nguyên nhân mẹ thắt cổ con trai 18 tháng và chính mình tự tử

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên báo điện tử Người Đưa Tin.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.