Roy, 32 tuổi, được cho là đã phớt lờ lời cảnh báo của người bạn Adil, 32 tuổi, về việc đi câu cá ở sông Pelogor đầy cá sấu tại Đông Kalimantan, Indonesia, vào tối ngày 27/2.
Người đánh cá này sau đó đã lội xuống nước để giăng lưới trong khi người bạn của anh ta ở lại bờ sông. Một con cá sấu khổng lồ dài 5,2 mét đã lao tới và cắn vào cánh tay của Roy.
Adil sợ hãi khi nhìn con thú quăng quật Roy trước khi kéo bạn mình xuống nước. Anh lập tức chạy về làng để kêu cứu.
Adil nói: "Tôi đã cảnh báo anh ấy rằng có cá sấu khi chúng tôi đang câu cá, nhưng anh ấy vẫn tiếp tục ở đó cho đến khi con cá sấu xuất hiện và tấn công anh ấy".
Con cá sấu bị bắn chết sau khi ăn thịt người đàn ông.
Cảnh sát và các tình nguyện viên đã tiến hành tìm kiếm sau khi nhận được báo cáo. Họ lùng sục khắp sông suốt đêm và tìm thấy thi thể của Roy trôi dạt trên sông vào sáng ngày 28/2. Con cá sấu được nhìn thấy ẩn núp gần xác của Roy.
Đoạn clip ghi lại cho thấy, một cảnh sát đang bắn hạ con vật dưới nước. Người này bắn liên tiếp vào con bò sát cho đến khi nó ngừng di chuyển.
Các cuộc tấn công của cá sấu là một trong những mối nguy hiểm lớn nhất ở vùng nông thôn Indonesia.
Vào ngày 18/2, Markes Hasibuan, 10 tuổi, đang chơi với bạn bè ở sông Sejenuk tại Kubu Raya Regency thì một con cá sấu dài 4 mét tấn công.
Cảnh sát đã tiến hành một chiến dịch tìm kiếm để tìm thi thể cậu bé. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa phát hiện ra.
Hải Vân (T/h)