Andrea Pirlo - thiên tài của bóng đá Italia

Andrea Pirlo - thiên tài của bóng đá Italia

Thứ 5, 27/12/2012 23:44

Ở Serie A, người ta gọi Andrea Pirlo là "Il Genio" (Thiên tài). Không chỉ ở nền bóng đá Italia, mà trên khắp thế giới, Pirlo là mẫu cầu thủ đặc biệt, và không dễ để tìm được người kế tục anh.

Gọi Pirlo là một thiên tài (Il Genio) cũng đúng, mà nói anh là một giáo sư trên sân cỏ (Il Professore) cũng không hề sai. Khi còn là một cầu thủ trẻ, giấc mơ chơi bóng của Pirlo bị lung lay vì sự nghiệp quá lận đận. Bằng sự động viên của người cha, và những nỗ lực phi thường, cầu thủ sinh ra tại Brescia, cái nôi của rất nhiều ngôi sao bóng đá Italia, đã vươn lên đỉnh cao thế giới. Với tài năng bẩm sinh, Pirlo đã phát minh ra những cách xử lý bóng vượt qua trí tưởng tượng của người khác.

Bóng đá Quốc tế - Andrea Pirlo - thiên tài của bóng đá Italia

Pirlo

Có điều gì đó rất giống nhau giữa Pirlo và Baggio, thần tượng của anh. Họ là 2 trong số rất ít những cầu thủ đã từng khoác áo cả 3 CLB lớn nhất Italia: Juventus, Inter Milan và AC Milan. Họ cùng có lối chơi hào hoa và cùng có vẻ ngoài lãng tử. Bị kéo xuống đá rất thấp trong hàng tiền vệ, ánh sáng chói rọi đến Pirlo không thể bằng người đàn anh Baggio hay những số 10 tầm cỡ như Alessandro Del Piero và Francesco Totti. Nhưng trong thành công của ĐT Italia tại Euro 2012 vừa qua (Á quân dù không được đánh giá cao), Pirlo phải là nhân vật được đặt lên hàng đầu.

Nhưng thời điểm này, đúng như lời Zvonimir Boban, cựu ngôi sao AC Milan đã nói: "Hiện tại, Pirlo không còn chói sáng như mùa trước và tôi nghĩ rằng đó là bởi anh ấy đã phải thi đấu quá nhiều trận. Pirlo không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi trong mùa hè vừa qua." Đây là điều hiển nhiên, bởi độ tuổi 33 không cho phép anh đủ nhanh nhẹn và chinh chiến nhiều mặt trận như thời đỉnh cao.

Cũng bởi vậy, Boban đưa ra lời khuyên cho bậc hậu bối: "Tôi nghĩ đã đến lúc Pirlo từ bỏ một vài nhiệm vụ mà anh ấy đã phải gánh vác trong nhiều năm qua. Pirlo nên chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế". Có lẽ, tiền vệ của Juventus chưa nghĩ đến việc chia tay ĐTQG trong thời điểm này, nhưng cần biết rằng, 2 năm nữa khi World Cup 2014 diễn ra, anh đã ở tuổi 35, cái tuổi đó liệu cho phép anh tỏa sáng, hay là chỉ mang về hình ảnh thất bại. Có lẽ, khả năng thứ 2 dễ xảy đến hơn và khi đó, ai còn gọi anh là Il Genio nữa. Đã đến lúc, Pirlo nên nhường chỗ lại cho đàn em, bởi dừng lại đúng lúc vẫn là lựa chọn khôn ngoan nhất. Tuy nhiên, thực tế cũng có điều không thể phủ nhận: Cái hợp lý sẽ là cái tồn tại. Pirlo phải chăng là một sự hợp lý?

M.T


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.