Anh em Tsarnaev từng lên kế hoạch khủng bố New York

Anh em Tsarnaev từng lên kế hoạch khủng bố New York

Thứ 6, 26/04/2013 16:46

Theo hãng tin Reuters, dẫn nguồn từ các cơ quan thực thi pháp luật, sau cuộc tấn công khủng bố ở Boston, anh em Tsarnaev đã lên kế hoạch tổ chức vụ đánh bom ở trung tâm Times Square nổi tiếng của thành phố New York.

Tamerlan Tsarnaev và Johar Tsarnaev đi từ Boston đến New York vào đêm ngày 19 tháng 4 trong một chiếc xe bị đánh cắp, nhưng kế hoạch của chúng bị vỡ vì người lái xe bị bắt cóc đã chạy thoát khỏi những tên tội phạm tại trạm xăng và báo cho cảnh sát. Sau đó cảnh sát bắt đầu truy lùng anh em Tsarnaev, kết thúc bằng vụ nổ súng làm thiệt mạng Tamerlane 26 tuổi. Johar Tsaranaev trốn thoát, nhưng một ngày sau đó đã bị bắt.

Tiêu điểm - Anh em Tsarnaev từng lên kế hoạch khủng bố New York

Trong quá trình bắt giữ, người thanh niên bị thương nặng, bây giờ đang ở trong một bệnh viện ở Boston, ITAR-TASS cho biết.

Nguồn tin của hãng Reuters đã xác định rằng anh em Tsarnaev đã chuẩn bị cho New York bảy thiết bị nổ. Kế hoạch của hai anh em thực hiện một cuộc tấn công khủng bố ở New York được Johar Tsarnaev khai với các nhà điều tra trong quá trình thẩm vấn. Được biết, vào thứ hai hắn đã bị khởi tố tội giết người hang loạt.

Một bài viết đăng trên tạp chí Foreign Policy của Oliver Bullough, biên tập viên vùng Kavkaz của Institute for War and Peace Reporting; tác giả cuốn "Hãy để danh tiếng chúng ta chói sáng: Những chuyến đi giữa các dân tộc vùng Kavkaz", viết: Khi không chịu sức ép từ bên ngoài, người Chechnya thôi không đoàn kết nữa, họ quay ra tranh cãi với nhau giữa các nhóm Hồi giáo, các băng đảng mafia, những người theo chủ nghĩa dân tộc và thế tục, và cả giữa những người Chechnya bình thường chỉ muốn sống yên thân.

Sau khi bị quân đội Nga đánh tơi tả do phiến quânChechnya bắt cóc cả một nhà hát ở Moscow dẫn đến 130 người chết; cuộc khủng bố ở trường học Beslan với hơn 300 người thiệt mạng chủ yếu là trẻ em, hàng loạt phiến quân trốn chạy, tìm đường sang các nước Tây Âu, vùng Vịnh và Trung Đông.

Đó cũng chính là con đường mà anh em nhà Tsarnaev đã đi và đến kết cục hôm nay. Từ Chechnya qua Kyrgyzstan và Dagestan, cuối cùng đến Boston. Những người đàn ông hoang dã của núi rừng, thích chinh chiến, sống không định hướng, gây một cuộc chiến vô nghĩa ở cách xa nhà hàng nghìn dặm.

Diệp Thanh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.