Áo dài trắng cũng phải leo dải phân cách trên quốc lộ

Áo dài trắng cũng phải leo dải phân cách trên quốc lộ

Thứ 5, 21/02/2013 13:37

Người dân sống dọc quốc lộ 1 đoạn qua xã An Hữu, huyện Cái Bè (Tiền Giang) rất bức xúc khi nhìn thấy cảnh con em họ hằng ngày phải băng qua quốc lộ rồi trèo qua dải phân cách để đến trường hoặc về nhà.

Xã hội - Áo dài trắng cũng phải leo dải phân cách trên quốc lộ
 Học sinh trèo qua dải phân cách trên quốc lộ 1, khu vực xã An Hữu, huyện Cái Bè (Tiền Giang) để đến trường - Ảnh: T.Giang

Tại khu vực này có nhiều trường học với hàng ngàn học sinh của các trường THPT Lê Thanh Hiền, THCS An Hữu, tiểu học An Hữu, nhưng Tổng cục Đường bộ VN vẫn không mở dải phân cách cho học sinh qua đường.

Điều nghịch lý là cách đó 1km, trước cửa Trường mầm non tư thục Phan Trọng Tuệ mới xây dựng lại được ngành giao thông tháo dỡ dải phân cách, cắm biển, kẻ vạch sơn cho phụ huynh qua đường.

Ông Nguyễn Văn Hùng, giám đốc Sở Giao thông vận tải Tiền Giang, cho biết ông rất đồng tình với ý kiến của người dân về việc tháo dỡ dải phân cách tại khu vực trường học ở An Hữu cho học sinh đi. UBND tỉnh Tiền Giang đã đề nghị tháo dỡ dải phân cách ở đây nhưng Tổng cục Đường bộ VN chưa trả lời về việc này.

“Tôi cũng không hiểu tại sao trước cổng Trường mầm non tư thục Phan Trọng Tuệ lại được mở dải phân cách như vậy” - ông Hùng nói.

Theo Trường Giang/ Tuổi trẻ

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.