Ảo tưởng trong hôn nhân

Thứ 6, 28/12/2012 00:05

Bước chân về đến cửa, Hằng ríu rít khoe với chồng: "Em mua được cặp vé. Tối nay, vợ chồng mình đi xem phim". Nhưng Thịnh chồng Hằng kiên quyết lắc đầu chối từ vì lý do cụt ngủn: "Tối nay, anh ngủ lấy sức, đêm xem C1 Cúp các đội bóng đá vô địch quốc gia ở Châu Âu".

Hằng xịu mặt, dỗi thì Thịnh cũng bỏ mặc. Hằng bỏ cơm tối, ngồi khóc thì Thịnh cũng chẳng quan tâm. Anh thản nhiên ngồi ăn một mình cho dù vợ có bù lu, trách cứ: “Anh không còn yêu em nữa?”.

Hồi còn yêu nhau, tháng nào, anh chị cũng “lượn lờ” qua rạp chiếu phim ít nhất một vài lần. Hằng muốn duy trì thói quen lãng mạn này với chồng ngay cả khi đã kết hôn nhưng cô lại bị chính chồng mình từ chối phũ phàng.

Cô vợ mê tặng hoa

Thanh bí mật mua rất nhiều hoa về tặng sinh nhật lần thứ 30 của anh xã. Đáp lại, Tùng - chồng Thanh nhăn mặt, quát: “Ai bảo em mua hoa làm gì cho tốn tiền. Mua cái gì ăn luôn có phải tốt hơn không. Chỉ tổ nuôi béo mấy bà hàng hoa” khiến Thanh tức đến phát khóc.

Thanh vốn thích mơ mộng nhưng lại vớ phải anh chồng hay tiếc tiền nên tình cảm vợ chồng thỉnh thoảng lại gặp sóng gió. Từ ngày sống chung, biết vợ có sở thích cắm hoa, Tùng luôn tìm cách giấu biệt mấy cái lọ cắm hoa vào ngăn tủ.

Duy trì sự lãng mạn trong đời sống vợ chồng là điều tốt nhưng người vợ cũng không nên coi nặng vấn đề này (ảnh minh họa)

Những lúc Thanh hớt hải đi tìm đồ cắm hoa thì chồng lại nhắc khéo: “Dân mình cứ hay sĩ diện hão. Chứ hồi anh còn học bên Tây, có thấy họ cắm hoa vào ngày thường mấy đâu. Cơm chẳng đủ ăn còn hoa với hoét”. Thế là Thanh giận chồng, bỏ cả hoa, ngồi khóc.

Đổi mới chuyện phòng the cũng khó

Chỉ tay vào cô người mẫu trong cuốn tạp chí, Minh nũng nịu với chồng: “Anh mua một bộ đồ ngủ như thế này đi” thì anh chồng cô ngó qua một cái rồi lè lưỡi: “Đắt quá, thôi em cứ mặc quần áo bình dân. Đi ngủ có ai thấy mà phải lo làm đẹp”.

Không ít lần, Minh rơi nước mắt vì chồng khô cứng. Nếu Minh có đề xuất, vợ chồng tranh thủ cuối tuần đi nghỉ ngắn ngày thì thể nào chồng cô cũng nguýt dài: “Em hâm quá. Ở nhà ngủ cho sướng”.

Thỉnh thoảng, vợ chồng có dịp ăn bên ngoài, Minh há miệng, gợi ý để chồng "tiếp" cho một miếng thức ăn (trước kia, cô vẫn được người yêu chiều thế) thì anh xã cứ thản nhiên "chén", mặc vợ "ngoác" mỏi mồm.

Đàn ông ít lãng mạn sau hôn nhân

Khi yêu, nam giới thích phô bày sự galant, ngọt ngào để chinh phục người mình yêu. Nhưng khi đã lấy nhau, các anh thường quay về với đúng bản chất của mình và sống thực dụng hơn. Việc mua quà, hoa, đưa vợ đi xem phim hầu như được dọn sạch ra khỏi bộ nhớ của các anh chồng. Anh ấy muốn dành tiền bạc và công sức để đầu tư cho những vấn đề lớn lao hơn trong gia đình. Đó là lý do nhiều cô vợ thấy chồng mình như biến thành con người khác, khô cứng và lạnh lùng sau khi kết hôn.

Những cô vợ trẻ, vốn đã quen với sự chiều chuộng, mơ mộng có thể bị thất vọng trong khoảng thời gian đầu chung sống. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc đàn ông hết yêu vợ. Đây chỉ là giai đoạn các anh muốn quay về thực tế, với nỗi lo cơm áo thường ngày.

Nếu không kịp thích nghi, chị em có thể nhầm tưởng rằng chồng mình không còn mặn mà với vợ, ky bo hoặc quá khô cứng rồi sinh ra buồn phiền, chán nản.

Ít có người vợ nào thấu hiểu những khó khăn mà chồng đang lo lắng như kế hoạch sinh con, xây nhà, mua xe hoặc nhiều hơn thế nữa.

Duy trì sự lãng mạn trong đời sống vợ chồng là điều tốt nhưng người vợ cũng không nên coi nặng vấn đề này. Nếu chồng cũng ưa sự bay bổng thì không có điều gì đáng phàn nàn. Nếu chồng thích tiết kiệm và quen cảnh sống đơn giản thì người vợ cũng nên thông cảm và biết cách hòa hợp với chồng.

Lan Tường

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.