Arsenal đã sai lầm khi bán Gervinho?

Arsenal đã sai lầm khi bán Gervinho?

Thứ 4, 16/10/2013 08:11

Nhìn Gervinho tỏa sáng trong màu áo AS Roma và Bờ Biển Ngà, cả HLV Arsene Wenger và CĐV Arsenal đều cảm thấy tiếc hùi hụt. Có vẻ họ đã thiếu kiên nhẫn với tiền đạo này.

Hè 2011, Arsene Wenger quyết định chi 11 triệu bảng để mang Gervinho về từ Lille và tin rằng mình đã sở hữu một trong những ngôi sao xuất sắc nhất Ligue 1. Quả thật, trong những ngày đầu tại Emirates, Gervinho đã khiến “Giáo sư” hài lòng, nhất là sau những trận đấu nảy lửa với Man City và Chelsea.
    
Nhưng rồi sau những khởi đầu tuyệt vời ấy, Gervinho bắt đầu có dấu hiệu thụt lùi về chuyên môn. Ngôi sao 26 tuổi người Bờ Biển Ngà ghi bàn ít hơn, tầm ảnh hưởng ngày một giảm và thậm chí bị biến thành trò cười cho khán giả bởi những pha bỏ lỡ khôi hài, không thể tin nổi của mình.

Bóng đá Quốc tế - Arsenal đã sai lầm khi bán Gervinho?

Gervinho tỏa sáng rực rỡ sau khi rời Arsenal.

Không chỉ gây thất vọng về chuyên môn, Gervinho còn khiến Wenger ngán ngẩm bởi sự thiếu bình tĩnh và hành xử vô nguyên tắc của mình. Điển hình chính là chiếc thẻ đỏ sau vụ xô xát với Joey Barton của QPR hồi đầu mùa giải 2011-2012. Từ cầu thủ được ví như “Henry mới”, Gervinho bị biến thành bản hợp đồng thất bại và rồi phải cuốn gói rời “Pháo thủ” trong mùa hè vừa qua với giá 8 triệu euro.
    
“Tôi quyết định bán Gervinho vì nhìn thấy sự thiếu tự tin của cậu ấy tại Emirates. Trong phương pháp huấn luyện của tôi, không bao giờ có từ ‘thiếu tự tin’. Các cầu thủ cần phải ra sân với phong thái của kẻ chiến thắng”, Wenger giải thích lý do vì sao ông bán tháo cậu học trò người Bờ Biển Ngà cho AS Roma.
    
Gia nhập AS Roma, Gervinho tái ngộ thầy cũ Rudi Garcia, người từng biến anh thành ngôi sao xuất sắc nhất Ligue 1 hồi còn làm việc chung tại Lille. Như cá gặp nước, Gervinho tỏa sáng trở lại, ghi 3 bàn sau 6 trận cho AS Roma, giúp đội bóng thành Rome bay cao ở ngôi đầu bảng Serie A với 7 trận toàn thắng.
    
Mới nhất, trong chiến thắng 3-1 của Bờ Biển Ngà trước Senegal ở lượt đi vòng play-off World Cup 2014 khu vực châu Phi, Gervinho cũng để lại những dấu ấn đậm nét. Anh mang về cho chủ nhà quả penalty ở ngay phút thứ 5 (Drogba thực hiện thành công), rồi có pha căng ngang buộc Sane phải đá phản lưới nhà và kiến tạo giúp Kalou nâng tỉ số lên 3-0...
    
Nhìn sự tỏa sáng của Gervinho và cả phong thái tự tin khi trên sân của anh, Arsene Wenger và CĐV Arsenal đã bắt đầu cảm thấy tiếc hùi hụt. Có vẻ như họ đã thiếu kiên nhẫn với “Henry mới”. Phải chăng chiến lược gia lão luyện người Pháp đã không biết khai tác tất cả những tiềm năng của Gervinho?
    
Nếu cứ chơi với phong độ hiện tại, chắc chắn Gervinho sẽ trở thành thất bại hiếm hoi của Wenger. Nên nhớ trước anh, chẳng ngôi sao nào bị “Giáo sư” ruồng rẫy lại có thể tỏa sáng trở lại. Trong bóng đá đều có những ngoại lệ và Gervinho chính là ngoại lệ khiến Wenger nhận ra rằng, ông vẫn có lúc nhìn lầm người.

Lâm Anh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.