Ba lần giết vợ bất thành, lĩnh 7 năm tù

Ba lần giết vợ bất thành, lĩnh 7 năm tù

Thứ 5, 27/12/2012 23:43

– Do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm vợ chồng, Vũ Văn Xuân (SN 1970, trú tại xã Quảng Minh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) đã dùng thuốc diệt chuột để giết vợ.

Vụ án gây chấn động người dân xứ Thanh này đã được TAND tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vào ngày 1/11/2012. Kết thúc phiên Tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Xuân 7 năm tù giam.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh cho thấy: Vũ Văn Xuân và Lê Thị Hai xây dựng gia đình với nhau cách dây 10 năm. Tuy vợ chồng Xuân đã có 2 người con gái, nhưng trong cuộc sống, do chi Hai nghi ngờ Xuân có “bồ”, nên hai vợ chồng thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã nhau. Theo đó, chị Hai và gia đình nhà vợ tỏ thái độ lạnh nhạt với Xuân. Thấy vậy, Xuân cảm thấy mình bị xúc phạm, nên đã nuôi ý định giết vợ.

Từ ý định nói trên, đến khoảng 19h, ngày 9/7/2012, Xuân cùng hai con gái ăn cơm xong, Xuân liền lấy thuốc chuột bỏ vào bát canh để dành cho vợ (do hằng ngày chị Hai thường đi làm về muộn nên phải ăn cơm sau), rồi Xuân thản nhiên đi làm ca đêm. Khi chị Hai đi làm về, trong lúc đang ăn cơm, chị Hai có uống một ngụm nước canh, phát hiện thấy có mùi khó chịu, nên chị đã vội nhổ ra.

Pháp luật - Ba lần giết vợ bất thành, lĩnh 7 năm tù
Bị cáo Xuân hối hận, khóc lóc trước vành móng ngựa.

Khi Xuân đi làm về, thấy vợ mình không chết, nên đến bữa cơm tối ngày hôm sau, Xuân lại tiếp tục đổ thuốc diệt chuột vào canh để dành cho chị Hai về sau ăn. Để chị Hai không nghe mùi, Xuân đã hòa thuốc chuột vào sữa tươi rồi mới đổ vào canh. Trong lúc đó, đứa con gái tên Thúy thấy những hành động khác lạ của bố, nên khi chị Hai về, cháu Thúy đã cảnh báo cho mẹ. Chị Hai gọi điện báo cho anh trai là Lê Bá Dượng. Anh Dượng cùng cháu Thúy lấy hai thìa canh trong bát canh Xuân để dành cho chị Hai đem cho gà uống, một lúc sau con gà lăn ra chết.

Tương tự như lần trước, vào sáng ngày 11/7/2012, Xuân đi làm về vẫn thấy vợ mình “bình an vô sự”, nên hỏi cháu Thúy rằng: “Hôm qua mẹ có ăn hết canh không?. Cháu Thúy thản nhiên trả lời: “Mẹ ăn hết”. Nghe con gái trả lời vậy, Xuân nghĩ chắc là do thuốc chuột đã hết hạn sử dụng nên mất tác dụng. Quyết tâm giết bằng được chị Hai, Xuân ra quán bán thuốc chuột của bà L.T. Đ ở gần đó mua 04 gói mang về nhà cất giấu. Đến bữa cơm tối ngày hôm đó, với kịch bản tương tự, sau khi ba bố con ăn cơm xong, Xuân lấy thuốc chuột với sữa rồi đổ vào bát canh để dành cho chị Hai đi làm về ăn.

Pháp luật - Ba lần giết vợ bất thành, lĩnh 7 năm tù (Hình 2).

Chị Hai cùng con gái xin HĐXX giảm án cho Vũ Văn Xuân tại tòa.

Đứa con gái một lần nữa cứu mẹ, khi cháu giả vờ đứng xem phim và để theo dõi toàn bộ cách hành sự của bố mình. Khi chị Hai đi làm về đến nhà, đứa con gái nói kể lại sự việc cho mẹ nghe. Chị Hai lại gọi anh Dượng cùng với chị Hai cho gà uống thử nước canh đó. Đến ngày mai (12/7/2012) chị Hai thấy gà lăn ra chết giống như lần trước.

Biết rõ người chồng đang tâm giết chết mình, chị Lê Thị Hai đã đến công an xã Quảng Minh trình báo. Ngay sau đó, các cơ quan CSĐT đã vào cuộc. Xét nghiệm các mẫu thử lấy từ bát canh mà chị Hai đưa lên CQĐT, Viện khoa học hình sự Bộ Công An đã kết luận có chất diệt chuột trong đó.

Tại phiên tòa, bị cáo Xuân đã khai nhận toàn bộ hành vi tội lỗi của mình. Trong quá trình tham gia phiên tòa, chị Lê Thị Hai luôn thể hiện thái độ thương chồng, chị nhiều lần khóc xin tòa giảm án cho chồng. Khi phiên tòa khép lại, HĐXX đã tuyên phạt Vũ Văn Xuân 7 năm tù giam.

Văn Cương


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.