Ngay từ những ngày đầu khởi động dự án, Trương Ngọc Ánh và bé Uy Nhân đã cùng nhau xây dựng mối quan hệ mẹ con một cách chân thực. Không chỉ học thoại, hai cô trò còn cùng chơi đùa, kể chuyện, ăn uống để tạo cảm giác gần gũi và an toàn.
"Với tôi, điều quan trọng nhất là giúp bé cảm thấy được tôn trọng. Uy Nhân khiến tôi bất ngờ bởi sự tinh tế và khả năng phản xạ cảm xúc. Tôi tin bé sẽ là một ngôi sao sáng trong tương lai", Trương Ngọc Ánh chia sẻ.
Trở về Việt Nam sau hơn 10 năm, nghệ sĩ Kiều Chinh nhanh chóng hòa mình vào guồng quay của đoàn phim. Dù vừa trải qua hành trình dài từ Mỹ, bà vẫn thể hiện tinh thần làm việc chuyên nghiệp và đầy năng lượng. Trong vai trò đồng nghiệp và nhà sản xuất, Trương Ngọc Ánh cũng dành thời gian luyện tập cùng bà để tạo sự kết nối cần thiết cho các cảnh quay chung.
Quá trình chuẩn bị cho bộ phim không chỉ dừng lại ở việc học lời thoại. Cả ba diễn viên tham gia vào các hoạt động luyện tập hình thể, đồng diễn, phân tích tâm lý nhân vật... nhằm đảm bảo mỗi phân đoạn đều đạt chiều sâu cảm xúc và chất lượng nghệ thuật cao nhất.

Diễn viên Kiều Chinh, Trương Ngọc Anh và Uy Nhân.
Ngoài thời gian trên phim trường, ba thế hệ nghệ sĩ còn duy trì thói quen gặp gỡ ngoài đời: cùng đi dạo, ăn tối, chia sẻ chuyện đời và những trăn trở trong nghề. Đây là phương pháp mà ê-kíp sản xuất chủ động xây dựng nhằm tăng cường sự gắn bó giữa các diễn viên, từ đó tạo nên mối quan hệ chân thực hơn trên màn ảnh.
"Sau mỗi buổi tập, chúng tôi thường ăn tối cùng nhau hoặc trò chuyện về nhân vật. Điều đó giúp chúng tôi hiểu nhau hơn và biến không khí làm việc thành một gia đình thực sự," Trương Ngọc Ánh nói.
Chiếc Kén là dự án phim điện ảnh quốc tế do Daniel K. Winn đồng thời đảm nhận vai chính và nhà sản xuất điều hành. Bộ phim là hành trình về bản ngã, sự mất mát, chữa lành và tái sinh.
Tùng Lâm (T/h)