Ba thế hệ ... nuôi con một mình

Thứ 6, 28/12/2012 00:07

Đứng ở xa, bà Chi nhìn thấy mẹ con Lan ôm nhau chạy vào nhà dưới trời mưa tầm tã. Thế là cái điều bà linh cảm bấy lâu nay đã trở thành sự thật.

Nhìn đôi mắt sưng húp, gương mặt bầm tím của Lan, bà hình dung trận đòn ghen cháu bà vừa trải qua mà tan nát cõi lòng.

Ảnh có giá trị minh họa

Ông trời lần này là lần thứ ba, đày đọa cả ba thế hệ gia đình bà một số phận đắng cay: Nuôi con một mình! Phải chăng đây là quả báo? Không! Cả gia đình bà không có ai sống bạc ác, phụ tình.

Đời bà, con gái, rồi đến cháu ngoại bà đều sống trọn vẹn với đạo làm vợ, làm mẹ, tận tụy, cung phụng nhẫn nhục vì gia đình nhà chồng. Hay là vì mồ mả đất cát? Cũng không phải, ông bà, cha mẹ bà đều mồ yên mả đẹp.

Cái nguyên nhân cuối cùng đều tại ở nơi bà. Bởi cách nhìn nhận khắc kỷ, lỗi thời về tình yêu và hạnh phúc của chính bà ép buộc cháu con.

Sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng nền nếp gia phong, bà lại là nữ sinh một trường nổi tiếng. Bà đã "cưa" đổ một chàng sỹ quan đẹp trai, lãng tử. Sau đó là một cuộc hôn nhân chóng vánh. Nhưng bà chỉ hạnh phúc được dăm năm.

Cuộc sống gia đình bà xuất hiện một đám mây đen từ khi chồng bà chuyển ngành sang lĩnh vực văn hóa. Mượn cớ bận việc, ông ít về với vợ con hơn. Những lúc con bé Hoa hỏi mẹ về bố, bà thường ôm con khóc. Một ngày cuối đông, ông lặng lẽ chìa ra lá đơn xin ly hôn, rồi chẳng cần biết bà có ký đơn hay không, ông bỏ đi luôn.

Hoa càng lớn càng xinh đẹp và học giỏi, nhưng tính cách giống hệt mẹ: Tự kiêu và hãnh tiến. Vì hãnh tiến, Hoa trở thành vợ kế của một "đại gia". Ngày Hoa lên xe hoa về làm vợ kế của một "đại gia" cũng là ngày bà Chi ngất ngây trong men say hạnh phúc với ý nghĩ đã trả thù được người chồng bội bạc.

Nhưng cuộc sống Hoa dẫu đầy đủ tiện nghi nhưng không hạnh phúc. Tiếng là có chồng nhưng cô phải vò võ nuôi con một mình, con bé Lan đều do một tay bà Chi chăm bẵm, dạy dỗ.

Lan lớn lên thiếu thốn tình cảm của cha mẹ nên sống khép kín. Cuộc sống của bà ngoại, của mẹ đầy bất hạnh đã khiến Lan không tự chủ được cuộc đời mình.

Học xong trung cấp, Lan đi lấy chồng. Chồng cô chỉ là công chức bình thường nhưng hay ghen. Những trận đòn ghen liên tiếp giáng xuống đầu Lan và đứa con gái bé bỏng.

Đến bây giờ, khi nghĩ về cuộc đời mình, cuộc đời con gái và cháu gái, bà Chi mới thấu hiểu được nhiều điều. Sự cay nghiệt của bà đã khiến con, cháu bà trở nên bất hạnh...

Thu Phương

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.