Bắc Ninh: Điều tra vụ thiếu nữ 17 tuổi nghi bị ông lão U70 xâm hại nhiều lần

Bắc Ninh: Điều tra vụ thiếu nữ 17 tuổi nghi bị ông lão U70 xâm hại nhiều lần

Nguyễn Cao Sơn

Nguyễn Cao Sơn

Thứ 6, 13/07/2018 15:06

Cơ quan Công an TP.Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra vụ án một thiếu nữ 17 tuổi nghi bị ông lão 70 tuổi xâm hại nhiều lần ở phường Phong Khê, TP.Bắc Ninh.

Ngày 13/7, trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin, Đại tá Nguyễn Hồng Vị, Trưởng Công an TP.Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin từ chị N. (mẹ nạn nhân H.) về việc cháu H. bị ông lão xâm hại nhiều lần, đơn vị đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ. Tuy nhiên, vì sự việc xảy ra đã lâu mà bây giờ mới trình báo, nên hiện tại công tác điều tra đang gặp rất nhiều khó khăn...”.

Trước đó, ngày 12/7, chị Diêm Thị N. (SN 1973, trú tại thôn Đào Xá, phường Phong Khê, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đã gửi đơn tố cáo ông Nguyễn Văn H. (SN 1948, cùng trú tại địa chỉ trên) có hành vi xâm hại nhiều lần con gái chị là cháu Nguyễn Thị H. (SN 2001) tới chính quyền phường Phong Khê.

Bắc Ninh: Điều tra vụ thiếu nữ 17 tuổi nghi bị ông lão U70 xâm hại nhiều lần

Ảnh minh họa.

Cụ thể, lần thứ nhất là vào khoảng tháng 4/2018, khi con gái chị đang đi sửa quần áo ngang qua nhà ông H. thì bị ông lão này gọi vào nhà và bất ngờ chốt cửa lại. Sau đó, ông H. đã dùng vũ lực khống chế, xâm hại cháu H..

Quá hoảng sợ và bất ngờ nên cháu H. chỉ kịp kêu cứu, nhưng tại thời điểm đó có tiếng ồn của máy phát từ xưởng giấy nên không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của cháu H.. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại xong, ông H. đã đe dọa nạn nhân không được kể với ai về sự việc này và thả cháu về.

Do bị ông H. hăm họa nên cháu H. đã không dám kể chuyện này cho ai biết.

Lần thứ 2 xảy ra vào ngày 8/7, khi đó đang trong giờ nghỉ trưa, ông H. có đưa cho cháu H. một mảnh giấy, trong mảnh giấy đấy có nội dung là hẹn cháu H. ra khu Chùa Đống (thuộc địa bàn xã). Do bị ông H. đe dọa nhiều lần, nên cháu H. đã đi ra điểm hẹn theo nội dung ghi trong tờ giấy.

Khi ra đến khu Chùa Đống, ông H. đã mang xe đạp của cháu H. gửi vào nhà một người quen rồi sau đó chở cháu H. đến nhà nghỉ có tên là S.M (có địa chỉ ở phường Vạn An, TP.Bắc Ninh) và bắt cháu lên phòng.

Tại đây, một lần nữa, ông H. đã khống chế và xâm hại cháu H.. Thấy cháu H. kêu cứu, ông H. đã bịt miệng cháu lại và thực hiện hành vi đồi bại. Lần này, ông H. cũng không quên kèm theo lời đe dọa không được nói với ai.

Lúc sau, thấy cháu H. đang đứng khóc ở bờ đê, người thân của cháu H. đến hỏi thăm xem có chuyện gì. Cố gặng hỏi mãi thì H. mới kể sự việc tày trời trên cho mọi người biết.

Được biết, ông H. chính là chủ cơ sở xưởng giấy vụn mà 2 mẹ con chị N. đang làm ở đó. Cháu H. thì không được nhanh nhẹn như người bình thường.

“Chúng tôi đã triệu tập ông H. lên lấy lời khai để làm rõ vụ việc và tiến hành đưa cháu H. xuống sở Y tế tỉnh Bắc Ninh để làm các thủ tục xét nghiệm. Tuy nhiên, vì việc xảy ra đã lâu mà bây giờ chị N. mới trình báo nên kết quả xét nghiệm của sở Y tế cho biết không có tinh dịch của ông H. trong người cháu H.. Mặt khác, ông H. một mực khẳng định không xâm hại cháu H. và không có nhân chứng nên công tác điều tra đang gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ dùng mọi biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra, quyết tâm làm rõ vụ việc này…”, Đại tá Vị cho biết thêm.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an TP.Bắc Ninh điều tra làm rõ.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.